Đà Lạt mùa mai anh đào nơi thiên đường xanh

24

Có thể nói đặc sản của cao nguyên Lâm Đồng mùa xuân là hoa mai anh đào. Vào những ngày tháng 1, 2 đi khắp những nẻo đường Đà Lạt đều dễ dàng nhìn thấy những tán hoa hồng rực rỡ giữa không gian se lạnh. Nhưng ngắm mai anh đào ở trong rừng lại khiến cho cảm giác của mình trở nên thật khác. Mình vẫn luôn tin rằng, việc mỗi người có thời gian tận hưởng bầu không gian tinh sạch của đất trời, của cỏ cây sẽ đem đến một sự hài lòng khác biệt. Mùa xuân này hãy thử về Mộng Đào Nguyên Đà Lạt để tận hưởng thiên đường xanh, thiên đường hoa tuyệt đẹp.

mai anh đào Đà Lạt

Mai anh đào nơi thiên đường xanh.

Mai anh đào nơi thiên đường xanh

Rời khỏi Đà Lạt xinh đẹp, tụi mình đi xa hơn vào trong rừng, nơi có một vạt rừng lớn với những cây mai anh đào vươn mình cao vút. Một vài lần có dịp ngắm mai anh đào, mình nhận thấy rằng loài hoa này đúng độ thì nở vô cùng đẹp, nhất là khi chúng mọc thành hàng san sát nhau, hay đôi khi chỉ cần một vài cây tán lớn là đủ khiến không gian nơi ấy trở nên rực rỡ ngợp trời hoa. Từ xa, khu rừng đã đón tụi mình bằng một vạt nắng xuân thật rực rỡ làm sáng bừng thảm hoa mai anh đào bên dưới.

Thay vì đi về trong ngày, tụi mình đã chọn hiking và camping một đêm trên đồi để có nhiều thời gian ngắm hoa và tận hưởng hơn. Đi bộ hơn 5km ven hồ, xa hơn trên những quả đồi, mình bắt đầu có thể nhìn thấy được những cụm hoa đào lớn vươn mình lên sau những tán thông dày, mọc chen chúc trong những đám cây bụi gai dày đặc. Đó là một vẻ đẹp hoang dã, khi cô tiểu thư yêu kiều lại vươn lên mạnh mẽ chốn rừng xanh.

mai anh đào Đà Lạt

Vạt nắng xuân ấm áp giữa khu rừng.

mai anh đào Đà Lạt

Nắng xuân ấm áp giữa khu rừng.

Khó mà tìm được vị trí phù hợp để chụp cận cảnh những chiếc hoa bé xíu đang nở, nhưng bù lại mình có view 360 để ngắm những mảng hoa lớn hồng rực nghiêng nghiêng trên triền đồi, sáng lên trong ánh nắng. Mình cũng thử nhiều con đường để đến gần hơn với mấy cây hoa lớn, nhưng ôi không, gai cào nát chân của mình. Vậy nên, mình chọn cách ngồi lùi xa, tại vị trí rộng rãi hơn để nhìn ngắm thật lâu vạt rừng xanh thẫm nâng niu trong lòng loài hoa bé nhỏ xinh xắn.

mai anh đào Đà Lạt

Mai anh đào mọc hoang dại nhưng rực thắm.

mai anh đào Đà Lạt

Mai anh đào mọc hoang dại nhưng rực thắm.

Không phải ngẫu nhiên mà khi đứng trước một vùng đất rộng lớn, một phong cảnh tuyệt đẹp nào đó, con người ta thường hay thốt lên rằng “thiên đường là đây chứ đâu!”. Và khi đứng giữa mộng đào nguyên bát ngát xanh đó, mình cũng có cảm giác như vậy. Bởi trong tiềm thức thường nhắc đi nhắc lại một vài điều trở thành cố hữu ở mỗi người, như một cách nhắc nhớ cho chúng ta nỗi khát khao quay về nguồn cội, khắc khoải kiếm tìm một “thiên đường xanh” đã mất. Đó có thể là một khoảng không gian đi ngược chiều văn minh của nhân loại, nơi con người sống hoà mình và gần gũi nhất với thiên nhiên trong tâm thế ung dung, thuần nguyên và tươi khiết nhất. Và thật may mắn vì nơi đây vẫn lưu giữ được một nơi thật xanh thật đẹp như thế.

mai anh đào Đà Lạt

Vạt rừng rực rỡ mùa mai anh đào.

mai anh đào Đà Lạt

Mai anh đào khoe sắc trong nắng ấm.

mai anh đào Đà Lạt

Mai anh đào khoe sắc trong nắng ấm.

mai anh đào Đà Lạt

Mai anh đào khoe sắc trong nắng ấm.

Chiều buông xuống cũng là lúc tụi mình hạ trại, nhóm lửa để bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối ở trong rừng. Cắm trại trên một trong những ngọn đồi cao nhất, tụi mình đã có view 360 độ thật đẹp để nhìn ngắm cả khu rừng đang dần chìm trong đêm khi những tia nắng cuối ngày ánh lên rực rỡ rồi tắt hẳn phía bên kia bờ sông.

mai anh đào Đà Lạt

Hoàng hôn vàng rực giữa thiên đường xanh.

Không chỉ có hoàng hôn với khung cảnh choáng ngợp, bình minh ngày hôm sau nơi tụi mình cắm trại cũng mờ ảo khói sương như lạc chân vào chốn thần tiên nào đây. Bếp lửa nhóm từ sáng sớm toả khói trắng ùa lên cùng những tia nắng đầu ngày, ấm áp và dễ chịu biến bãi đất trống trở thành một vùng huyền ảo choáng ngợp. Và chỉ cần một bình trà nóng là đã đủ cho một buổi sáng ngồi thơ thẩn ngắm hoa mai anh đào nở bên kia sườn đồi.

mai anh đào Đà Lạt

Buổi sáng trong lành giữa rừng xanh.

Hướng dẫn đường đi đến Mộng Đào Nguyên – khu mai anh đào rừng lâu đời tại Đà Lạt

Địa điểmngắm mai anh đào cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng gần 20km, bạn có thể di chuyển theo hướng sau:

Năm 2019, con đường dẫn đến Mộng Đào Nguyên khá xấu và dốc đá nhiều. Nhưng hiện tại đường đã được làm lại, có xe jeep chở đến tận nơi nên rất thuận tiện cho các bạn di chuyển.

Một số lưu ý khác khi đi ngắm mai anh đào nở

Và hẳn là, trong trái tim mỗi người lữ hành, chúng ta đều sẽ tìm thấy được một “thiên đường xanh” thuộc riêng về mình, nơi khiến trái tim và tâm hồn chúng ta trở nên nhẹ bẫng. Nhân lúc đẹp trời, vào những ngày xuân gió hanh mát lành, mai anh đào đang nở, hãy cùng tìm về chốn đào nguyên để làm kẻ mộng mơ giữa đất trời mùa xuân.