Cung 8 Nàng tiên – Bãi trại kỳ lạ giữa kỳ quan công viên đá

14

Khi nhắc đến Ninh Thuận, hầu hết mọi người đều nghĩ đến những bãi biển đầy nắng, cát trắng và nước biển trong xanh. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây chính là khí hậu khô hạn và cực kỳ đặc trưng của miền trung Việt Nam, tạo nên những cảnh quan hoang sơ, đáng khám phá và trải nghiệm. Điều này càng được thể hiện rõ qua các khu vực như Công Viên Đá Núi Chúa hay Bình Tiên – những điểm dừng chân không thể thiếu trong chuyến trekking của mình tại Ninh Thuận. Với những khung cảnh đá vôi, cát mịn và nước biển trong xanh, chắc chắn rằng chuyến đi này sẽ đem lại cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời và đầy kích thích.

Sơ lược về cung trekking 8 Nàng Tiên

8 Nàng Tiên là cái tên được đặt dựa tên 8 bãi biển siêu siêu đẹp của Ninh Thuận mà chúng mình từng trekking qua. Sau 2 năm kể từ chuyến đi cung 8 Nàng Tiên đầu tiên, mình được biết cung đường có nhiều thay đổi do các đơn vị tư nhân đã sở hữu các bãi biển đẹp của Ninh Thuận và không cho phép chúng ta đi qua nữa. Mình đăng ký tham gia lần này để khám phá những nét đẹp mới do Tổ Ong Adventure điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới.

Bãi Chà Là, một trong những bãi biển siêu xịn mà mình không còn cơ hội đi qua lần này

Bãi Chà Là, một trong những bãi biển siêu xịn mà mình không còn cơ hội đi qua lần này

Chuẩn bị cho trekking cung 8 Nàng Tiên

Ninh Thuận là một trong những tỉnh miền Trung của Việt Nam, thời tiết tại đây rất khô và nóng, với nhiệt độ trung bình lên đến 35 độ C – chỉ số UV cao. Ánh nắng mặt trời chói chang, gió nóng ẩm khiến môi trường trở nên khắc nghiệt và gây khó chịu cho bất kỳ ai.

Để chuẩn bị cho chuyến trekking cung 8 Nàng Tiên của mình, mọi người nên đảm bảo các yêu cầu tối thiểu như giày trekking chống trơn trượt, mũ rộng vành và kính râm, trang phục thoải mái dễ thoát mồ hôi, dễ di chuyển, kem chống nắng và một số vật dụng cá nhân. Nước, thức ăn và các vật dụng liên quan đến chuyến đi sẽ được bên tour chuẩn bị giúp và được hỗ trợ mang theo bởi các anh porter người địa phương. Chuyến đi của chúng mình dọc theo bãi biển mà, dĩ nhiên sao thiếu hoạt động tắm biển được, chuẩn bị đồ tắm biển nếu bạn cũng đam mê nhảy ùm xuống bất kỳ bãi biển nào trước mặt nhé.

Di chuyển đến Ninh Thuận

Nhóm mình di chuyển bằng xe giường nằm do bên Tổ Ong chuẩn bị, từ Hồ Chí Minh tối thứ sáu vào lúc 23h30, do hai tuyến cao tốc mới Dầu Giây – Phan Thiết và Phan Thiết Vĩnh Hảo vừa được đưa vào khai thác nên rút ngắn hành trình đi rất nhiều. Điểm đến của cả nhóm là Vườn Quốc Gia Núi Chúa nằm ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Bọn mình đến điểm tập kết và ăn sáng trước 4 giờ sáng. Mọi người có thời gian để ngủ thêm một giấc nữa.

Ngày 1: Di chuyển trong Vườn Quốc Gia Núi Chúa

Sau khi hoàn tất bữa sáng và thực hiện vệ sinh cá nhân, các thành viên trong nhóm sẽ có thời gian để thay đổi trang phục thích hợp cho chuyến đi cung 8 Nàng Tiên. Việc chuẩn bị đồ dùng cá nhân và trang phục phù hợp rất quan trọng để đảm bảo sự thoải mái, an toàn và tối ưu hiệu quả của chuyến trekking. Tiếp theo, nhóm sẽ tiếp tục di chuyển bằng xe đến điểm lối vào Vườn Quốc Gia, nơi bắt đầu cho hành trình cung 8 Nàng Tiên này.

trekking cung 8 nàng tiên

Mọi người đều bắt đầu bằng những bài khởi động quen thuộc và lắng nghe tour guide hướng dẫn chung về cung đường, các anh em porter, kiểm lâm và các quy định cần nắm khi tham gia cung đường này.

Rất nhanh khi vừa bắt đầu, nhóm mình dừng chân bên hồ Cô đơn, điểm đầu tiên cho mọi người tha hồ “sống ảo”. Nhưng thời điểm mình tham gia là cuối mùa khô nên hồ khá cạn nước.

Các bạn có thể thấy vệt màu đen trên tảng đá, mực nước đã từng cao đến đó

Các bạn có thể thấy vệt màu đen trên tảng đá, mực nước đã từng cao đến đó

Mình thì thích sống ảo với vỏ con châu chấu..

Mình thì thích sống ảo với vỏ con châu chấu..

…và trứng ốc bươu

…và trứng ốc bươu

Mình tiếp tục di chuyển trong những cánh rừng thưa, thời tiết lúc này tuy nóng, nhưng tụi mình biết vẫn còn có những lá cây che mát. Chặng đường phía trước khi ra khỏi cánh rừng thì mọi người sẽ được cảm nhận câu nói nổi tiếng “gió như phang, nắng như rang” ở vùng này.

Đoạn này vẫn còn mát mẻ lắm

Đoạn này vẫn còn mát mẻ lắm

Mỏm đá check-in, nơi ra đời những bức ảnh tuyệt vời có cả rừng, núi, biển - Cung 8 Nàng Tiên

Mỏm đá check-in, nơi ra đời những bức ảnh tuyệt vời có cả rừng, núi, biển – Cung 8 Nàng Tiên

Ra khỏi khu rừng, mình tiếp tục di chuyển dọc theo bờ biển, trên những bãi đá rất đặc trưng của Ninh Thuận, bạn sẽ không thể nhầm lẫn sang một nơi khác được. Dù trời có nắng thật nhưng không thể cản được những tâm hồn mê chụp ảnh như mình.

trekking cung 8 nàng tiên
go and share cung 8 nàng tiên

Đoạn này vẫn chưa đến công viên đá đâu, nhưng cũng đã thấy rất nhiều đá Granite

Trên cung 8 Nàng Tiên, Bạn sẽ bắt gặp vô số phiến đá có đủ hình hài đặc sắc, tùy vào trí tưởng tượng của bạn. Đến đây thôi cũng đủ giúp mắt bạn tròn xoe rồi.

Đến giờ ăn trưa rồi

Khoảng 11 giờ là chúng ta đã đến điểm nghỉ trưa. Giữa cái nắng nóng như thiêu đốt, điều làm mình thấy rất thích trong cung 8 Nàng Tiên này đó là được thưởng thức một ly nước mật nho mát lạnh, được các anh mang theo, còn gì tuyệt hơn nữa chứ.

Những ly mật nho không thể nào quên

Những ly mật nho không thể nào quên

Thực đơn trong chuyến đi vẫn là bò kho bánh mỳ như trước đây và vẫn có “đặc sản” mỗi người một chiếc võng đánh một giấc đến tận 1 giờ chiều. Sau khi ngủ dậy ai cũng như con người mới so với lúc sáng, mọi người tiếp tục men theo bìa rừng để đến bãi Thùng.

Nhìn thấy được khung cảnh này thì bạn cũng gần kết thúc quãng đường đi bộ ngày hôm nay

Nhìn thấy được khung cảnh này thì bạn cũng gần kết thúc quãng đường đi bộ ngày hôm nay

Kể từ lúc này thì cung đường bắt đầu thay đổi so với lần trước. Bọn mình di chuyển thẳng xuống bãi Thùng, “nàng tiên” duy nhất còn sót lại trong cung 8 Nàng Tiên. Hiện tại tại đây cũng đang xây dựng các công trình nghỉ dưỡng, có thể tương lai cũng không thể ghé ngang được.

Rất nhiều chú sao biển giòn trên bãi Thùng…

Rất nhiều chú sao biển giòn trên bãi Thùng…

…và những con ốc mượn hồn

…và những con ốc mượn hồn

Bãi trại giữa công viên đá hùng vĩ

Nhóm mình được xe đưa đến lối vào công viên đá, tiếp tục di chuyển bằng xe “mui trần” ba gác và đi bộ một đoạn ngắn sẽ mở ra trước mắt bãi trại mới siêu đỉnh của Tổ Ong.

Bãi trại giữa công viên đá, “lưng tựa núi mặt hướng biển” - Cung 8 Nàng Tiên

Bãi trại giữa công viên đá, “lưng tựa núi mặt hướng biển” – Cung 8 Nàng Tiên

Tại đây thì các bạn có thể tham gia các hoạt động tùy sở thích của mình như: tắm biển (phải đi thêm 500m nhen), thả diều hay đơn giản ngồi ngắm biển chill chill thôi.

Mọi người quây quần dùng bữa tối giữa khung cảnh bình yên như vậy đấy

Mọi người quây quần dùng bữa tối giữa khung cảnh bình yên như vậy đấy

Hôm mình đi trời không nhiều gió và trong lành nên mình đã được ngủ dưới bầu trời đầy sao, lại có thêm một đặc sản khác là sao băng, riêng mình đã thấy tận 4 lần. Khi tối ngồi bên đống lửa nướng khoai mình còn phát hiện vài em đom đóm nữa. Một số anh chị đi cung 8 Nàng Tiên trước cho mình biết có mùa rất nhiều gió tại đây, hoặc mình có một chút may mắn.

Bầu trời sao tại bãi trại tụi mình…

Bầu trời sao tại bãi trại tụi mình…

…và thế là mình không ngủ trong lều để được ngắm cả đêm

…và thế là mình không ngủ trong lều để được ngắm cả đêm

…và mở mắt là thấy bình minh

…và mở mắt là thấy bình minh

Ngày 2: di chuyển trong công viên đá và bờ biển

Vì mặt trời lên rất nhanh nên chúng mình cũng không thể ở bãi trại lâu vì sẽ rất nắng và nóng. Sau khi ăn sáng thì mọi người thu dọn đồ đạc để tiếp tục di chuyển, chặng đường cung 8 Nàng Tiên sáng nay hoàn toàn không có bóng râm, nhưng vẫn không thiếu cảnh đẹp.

Điểm nhìn toàn cảnh thôn Thái An

Điểm nhìn toàn cảnh thôn Thái An

Cả nhóm di chuyển đến thôn Thái An, đây là vùng trồng nho nổi tiếng nhất ở Ninh Thuận, những trái nho ở đây cũng được cho là có chất lượng nhất cả nước. Tại đây mình được tham gia chèo sup cùng mọi người, tất cả đã có khoảng thời gian vui chơi ngoài bãi biển rất vui. Những ai chưa bao giờ chèo sup cũng không cần lo lắng, bọn mình được trang bị áo phao và hướng dẫn rõ ràng, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của các anh porter cũng là người ở thôn Thái An giúp để đảm bảo an toàn nhất.

Sau khi vui đùa thỏa thích thì phải về ăn trưa thôi 🙁 vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi dùng bữa. Cuối cùng, hoạt động không thể thiếu như trước đây là tham gia vườn nho và các sản phẩm địa phương.

Mọi người được tự lựa chọn chùm nho mình muốn mua về làm quà

Mọi người được tự lựa chọn chùm nho mình muốn mua về làm quà

Sau chuyến đi cung 8 Nàng Tiên, mình đã có những trải nghiệm tuyệt vời và những kỷ niệm đáng nhớ cùng những người bạn mới. Không chỉ được khám phá vẻ đẹp tự nhiên của núi non và rừng núi, mình còn được tận hưởng hương vị đặc trưng của vùng đất này. Điều đặc biệt nhất của chuyến đi này là sự giúp đỡ và hỗ trợ từ những người dân địa phương. Họ rất nhiệt tình và thân thiện, chia sẻ với mình những điều thú vị về văn hóa và tập quán địa phương. Mình vẫn hy vọng sẽ có nhiều cơ hội trở lại vùng đất này để khám phá thêm những điều mới mẻ và tận hưởng những giá trị tuyệt vời của Ninh Thuận.