Cuc Phuong Jungle Path – Nơi những dấu chân xanh tìm về cội nguồn

8

Có lẽ cái gật đầu cùng người bạn đến Cúc Phương ngày đầu tháng 4 là quyết định đúng đắn nhất của mình khi mà lần đầu tiên mình được trở thành một phần của giải chạy trail xuyên Vườn quốc gia và vùng đệm già nhất Việt Nam: Cuc Phuong Jungle Path. Ở đó, những bước chân xanh của hơn 2300 vận động viên đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng quy tụ nơi đây để cùng chinh phục thử thách chạy bền mang theo thông điệp “Chạy để bảo tồn”. Càng đi, càng khám phá mình lại càng thấy Việt Nam mình chao ôi đẹp quá!

Cuc Phuong Jungle Path - Một cuộc chạy bền xuyên lõi rừng rực rỡ hệt như tấm poster phim

Cuc Phuong Jungle Path – Một cuộc chạy bền xuyên lõi rừng rực rỡ hệt như tấm poster phim

Một số thông tin chi tiết – Cuc Phuong Jungle Path

Cuc Phuong Jungle Path là giải chạy thường niên được tổ chức ở vườn quốc gia Cúc Phương thuộc huyện Nho Quan, Ninh Bình. Thông qua giải chạy này, các chân chạy sẽ được kết nối với một cộng đồng chạy bộ đầy nhiệt huyết, đồng thời lan tỏa tình yêu thiên nhiên và mong muốn chung sức bảo tồn đa dạng sinh học ở vườn quốc gia rộng lớn với rất nhiều loài động vật hoang dã đang được bảo tồn. Các vận động viên sẽ tham gia đua tài ở 5 cự ly lần lượt là: 100km, 70km, 42km, 25km và 10km, vào các khung giờ khác nhau theo thứ tự 22h00 (ngày 1/4), 4h00, 7h00, 9h00 và 10h00 sáng ngày 2/4.

Khởi động cự ly chạy 100km xuyên rừng xé màn đêm u tối

Khởi động cự ly chạy 100km xuyên rừng xé màn đêm u tối

Cự ly 100km khiến mình ấn tượng hơn cả khi các vận động viên đã chinh phục các cung đường, băng qua nhiều dạng địa hình khác nhau, xuyên đêm băng qua ba tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa. Mình vẫn còn nhớ như in tối hôm đó, hòa chung không khí háo hức sục sôi của các vận động viên, mình đã đến từ rất sớm để lắng nghe ban tổ chức Cuc Phuong Jungle Path phổ biến quy chế, nhắc nhở một số lưu ý cũng như tập một bài khởi động để làm nóng cơ thể. Ai nấy đều vô cùng hồ hởi, tranh thủ chụp với nhau một vài tấm hình kỉ niệm.

go and share cuc phuong jungle path

Sự hứng khởi tràn đầy trên gương mặt của những “chân chạy”

Giải chạy thu hút rất nhiều người có tầm ảnh hưởng tham gia với sự góp mặt của host Nam Trung, hoa hậu Tiểu Vy và admin Yêu Bếp - Chị Phan Anh.

Giải chạy thu hút rất nhiều người có tầm ảnh hưởng tham gia với sự góp mặt của host Nam Trung, hoa hậu Tiểu Vy và admin Yêu Bếp – Chị Phan Anh.

Những bóng hồng rạng rỡ vừa dịu dàng vừa khỏe khoắn như tô điểm thêm cho cuộc hành trình vạn dặm đầy màu sắc. Phụ nữ hiện đại không chỉ gói gọn bản thân mình trong những quy chuẩn nhẹ nhàng, e thẹn nữa mà họ dám bứt phá, dám khẳng định bản thân bằng những thách thức, trải nghiệm mới để sống một cuộc đời không có giới hạn. Quả là một điều tuyệt vời mà mình đã cảm nhận được thông qua giải chạy lần này.

Cảm nhận về giải chạy Cuc Phuong Jungle Path

Cúc Phương chào đón chúng mình bằng những cơn mưa nồm ẩm, mưa rả rích thấm sâu xuống đất khiến khu rừng ẩn hiện trong sương tựa như một bộ phim tài liệu về rừng rậm nhiệt đới Amazon. Mỗi lần về rừng là một cảm hứng khác lạ lại lóe lên trong đầu mình. Cúc Phương dưới màu nắng là một khu vườn xanh non đầy sức sống cùng với bản hòa tấu của đất trời và tiếng chim kêu vượn hót. Bạn đã từng tỉnh giấc bởi “chiếc chuông báo thức chạy bằng lá rừng” là tiếng hú của những loài động vật hoang dã nơi đây chưa? Đối với người ở phố thị như mình thì đây quả là một trải nghiệm thật mới lạ và độc đáo.

Những bước chân xanh khỏe khoắn nổi bật giữa các loài hoa của rừng - Cuc Phuong Jungle Path

Những bước chân xanh khỏe khoắn nổi bật giữa các loài hoa của rừng – Cuc Phuong Jungle Path

Cũng vẫn là khu rừng ấy nhưng khi cơn mưa bụi kéo tới thì nó lại trở nên trầm ngâm, u tịch hơn bao giờ hết. Cung đường Cuc Phuong Jungle Path càng trở nên khó nhằn, hiểm trở với đá tai mèo lởm chởm, những đoạn dốc cao thở ra hơi rượu, nhiều đoạn rừng trơn lầy và không thể thiếu những người bạn của rừng – vắt. Bù lại, chạy trong khu rừng nguyên sinh với đa dạng tầng tán là một loại trải nghiệm cực kì đáng nhớ trong cuộc đời.

Một khung cảnh thơ mộng như trong truyện cổ tích giữa màu xanh bát ngát của núi rừng và màu áo đỏ rực cháy của các vận động viên

Một khung cảnh thơ mộng như trong truyện cổ tích giữa màu xanh bát ngát của núi rừng và màu áo đỏ rực cháy của các vận động viên

Các dải ruy băng hồng dùng để đánh dấu đường chạy rất tốt khiến cho mạch chạy được diễn ra liên tục

Các dải ruy băng hồng dùng để đánh dấu đường chạy rất tốt khiến cho mạch chạy được diễn ra liên tục

Những lúc băng rừng lội suối xé màn đêm mà đi thấy bản thân hệt như những nhà thám hiểm rừng xanh, có những khoảnh khắc ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời với đầy những hình thù độc đáo được tô vẽ bằng tán cây rừng. Dưới chân chằng chịt những rễ cây vắt ngang chắn lối, những loài động vật thật lạ mắt mà từ nhỏ đến giờ mình chưa từng nhìn thấy. Có những lúc nỗi cô đơn chính là người bạn đồng hành, nỗi sợ vô hình bao trùm lấy tâm trí trên chặng đường bứt phá giới hạn của bản thân nhưng trên hết mình học được cách bình tĩnh đối diện với mọi việc và ý chí quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc.

Vách đá rêu phong dựng đứng đầy hiểm nguy cũng không cản nổi những bước chân phăng phăng tiến về phía trước

Vách đá rêu phong dựng đứng đầy hiểm nguy cũng không cản nổi những bước chân phăng phăng tiến về phía trước

Một cung đường thơ mộng với hoa gạo thắp lửa rừng - Cuc Phuong Jungle Path

Một cung đường thơ mộng với hoa gạo thắp lửa rừng – Cuc Phuong Jungle Path

Tháng 4 cùng với cái rét ngọt Nàng Bân và sắc hoa gạo đỏ rực giữa đại ngàn xanh thẳm khiến mình xuýt xoa mãi không ngừng trước vẻ đẹp hài hòa của thiên nhiên. Rừng như đang reo vui, đang hoan ca khi thấy bước chân của những “đứa con” trở “Về nhà”

Khung cảnh thần tiên mình muốn đắm chìm thật lâu, thật chậm

Khung cảnh thần tiên mình muốn đắm chìm thật lâu, thật chậm

Con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ

Con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ

Trong chặng đường Cuc Phuong Jungle Path xuyên qua lõi rừng quốc gia, có những giây phút tưởng như gục ngã nhưng thật may mắn vì có những người bạn đồng hành tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành thử thách.

Nạp một chút năng lượng rồi tiếp tục cuộc hành trình nào!

Nạp một chút năng lượng rồi tiếp tục cuộc hành trình nào!

Trở về rừng giống như trở về với vòng tay bao dung của Mẹ Thiên Nhiên, càng chạy càng cảm thấy khỏe khoắn bởi lồng ngực được nạp đầy bầu không khí trong lành.Mỗi dấu chân để lại nơi đại ngàn Cúc Phương đều là một sự khởi đầu cho những điều mới mẻ. Chồi non sẽ tiếp tục đâm chồi, sinh sôi trong lòng cánh rừng nguyên sinh, chúng mình tìm được sự cân bằng tĩnh tại giữa trí lực và thể lực, giữa bộn bề công việc và giây phút thảnh thơi,… để từ đó tiếp tục thực hiện những kế hoạch tương lai. Cuc Phuong Jungle Path thực sự là một trải nghiệm chữa lành mà mình vẫn luôn muốn được quay trở lại. Hãy đến, đi và chỉ để lại cho rừng những dấu chân xanh thẳm!