Cũ Kĩ và Mới Mẻ cùng chuyến Đà Lạt cuối năm

14

Không khí những ngày cuối năm làm cho bản thân như muốn dừng lại để nhìn nhận và chiêm nghiệm. Đây là thời điểm tự cho phép chính mình sống chậm lại để đánh giá hành trình một năm đi qua như thế nào. Và có lẽ, không nơi nào phù hợp như Đà Lạt để làm điều đó. Vì thế mình đã quyết định thực hiện chuyến đi đến thành phố sương mù trong 2 ngày cuối tuần vừa qua.

Đà Lạt có vô vàn địa điểm đẹp, nhưng tốt nhất hãy lựa chọn những địa điểm giúp khơi gợi tinh thần và cảm xúc của chúng ta suốt một năm qua.

Lãng mạn, ấm cúng tại Émai Dalat

Vừa là nhà hàng, vừa là homestay, Émai là một địa điểm mang âm hưởng Địa Trung Hải đương đại. Quán nằm trên con đường nhỏ nhắn, ấn tượng từ ngoài cổng vào bởi vườn cây xanh tươi và hàng dây leo triền theo bức tường. Căn nhà được ôm ấp trong gỗ, trong vải dệt tự nhiên, trong những tán cây xanh và hoa thơm từ khu vườn nhỏ.

du lịch Đà Lạt cuối năm

Émai Dalat

Ở Emai, bạn có thể ngồi nhâm nhi cốc cà phê, đọc một cuốn sách, tận hưởng không khí cuối năm thật nhẹ nhàng và bình yên.

du lịch Đà Lạt cuối năm

Một góc nhà của Émai

du lịch Đà Lạt cuối năm
du lịch Đà Lạt cuối năm

Căn phòng nhìn xuống khu vườn thơ mộng

Khu vườn xinh đẹp, bức tường xưa cũ được bao phủ bởi cây dây leo kết hợp với cảnh quan dịu dàng từ những cây cỏ và cây thân gỗ xanh mát trồng quanh khu vực cho cảm giác thanh bình.

du lịch Đà Lạt cuối năm

Thưởng thức bữa sáng ở Émai trong không khí nắng ấm dịu nhẹ là một trải nghiệm ấn tượng. Bánh mì nóng giòn, kết hợp với những loại trái cây tươi mát cùng cốc nước cam tươi mát. Không muốn so sánh đâu nhưng cảm giác hơi hướng như đang ngồi ở một tiệm ăn ở Ý nào đó, Émai cho ta cảm giác ấm áp đến nhẹ lòng như những gì mình đã trải qua trong suốt một năm qua.

du lịch Đà Lạt cuối năm

Bữa sáng hấp dẫn ở Émai Dalat

du lịch Đà Lạt cuối năm

Trầm lắng, suy tư tại Cheo Veo

Cho dù bạn là người hướng ngoại hay hướng nội thì bạn đều cần những phút giây để trầm tư nhìn nhận lại cuộc sống. Hành trình một năm đã đi qua để xem bản thân đã làm được những gì với những ước mơ hoài bão hay chưa làm được những gì với những điều nuối tiếc.

Những ly cà phê nóng hay những tách trà ấm chính là gia vị để bạn tiếp thêm sự trầm lắng để suy tư về những điều đã qua. Đà Lạt gọi tên những quán cà phê đẹp đến xiêu lòng như chạm đến tâm hồn thực khách.

Một quán cà phê có view núi đồi kích thích sự mê đắm trong tâm trí chính là sự lựa chọn cho bạn để cùng ai đó trải lòng về một năm đã qua và cho một năm sắp tới.

Bạn có thể ghé quán cà phê để lắng nghe bản tình ca hoàng hôn của Đà Lạt. Đó là một ngôi nhà gỗ đơn sơ. Quán ẩn nấp trong một khu vườn xinh xắn, ngồi bên hiên nhà, mọi người có thể nhâm nhi tách cà phê, uống ngụm trà nóng, nghe tiếng chim hót líu lo ngay bìa rừng để chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc hoàng hôn trước mắt.

du lịch Đà Lạt cuối năm
du lịch Đà Lạt cuối năm

Nắng ấm, hương cà phê cùng những thanh âm núi rừng tại Cheo Veoo

Tên là nhưng không hề Chênh Vênh hay Chới Với vì quán mang đến cảm giác yên bình, thoáng mát để chúng ta có thể dành cho nhau những phút giây sâu lắng.

du lịch Đà Lạt cuối năm

Khoảnh khắc hoàng hôn ở Cheo Veooo

Vui vẻ, hân hoan ở Đợi Một Người và Thông ơi

Một năm đi qua với nhiều sự vui vẻ, hân hoan thì có thể lựa chọn và – hai địa điểm phù hợp để bạn đến vào ban ngày, cùng lắng nghe tiếng chim hót bên hiên nhà và khu vườn xinh đẹp với cây lá trổ bông tươi tốt làm sống dậy tâm hồn hứng khởi bên trong.

Đường đi đến Cà phê tương đối vất vả bởi những đoạn dốc khúc khuỷu nhưng đến được rồi, bạn sẽ thấy vô cùng hài lòng vì trước mắt bạn như một khu vườn cổ tích vậy, hay điểm thu hút chính là hình ảnh của ngôi nhà kính giữa hồ bao phủ bởi những tán cây xanh tươi giữa mặt hồ tĩnh lặng.

du lịch Đà Lạt cuối năm

Ngôi nhà kính giữa mặt hồ yên tĩnh – điểm nhấn của quán

du lịch Đà Lạt cuối năm

Ngôi nhà kính giữa mặt hồ yên tĩnh – điểm nhấn của quán

Ở , bạn hãy thả dáng sống ảo check-in thật nhiều vì nơi đây là điểm đến để bạn ghi dấu lại những kỷ niệm và thành tích đẹp trong suốt một năm qua.

là địa điểm cà phê này chính là nơi mà nhiều người trẻ trong chúng ta chắc chắn sẽ ưa thích. Đến đây để phiêu lãng cùng gió trời, tự do bay nhảy cùng thiên nhiên, chìm đắm trong sự mộng mơ diệu kỳ để cùng chiêm nghiệm về cuộc đời và nhìn lại một năm vui vẻ đã đi qua thế nào.

Hay ở Quán cafe nằm cheo leo giữa rừng thông. Nơi hội tụ những con người yêu những điều giản dị, gần gũi và mộng mơ. Đến với Thông Ơi Coffee, bạn sẽ như lạc vào một chốn thơ giữa rừng thông đẹp, không gian yên bình đến từ thiên nhiên cùng những chú cún dễ thương nằm phơi nắng bên hiên nhà là những điểm nhấn riêng cho bạn những góc nhỏ để tâm tình trò chuyện vui vẻ. Ngoài ra, quán cũng có những góc decor tinh tế, dễ thương để bạn chụp hình check in thoả thích.

du lịch Đà Lạt cuối năm

Đường đi xuống từ quán cà phê Thông Ơi

du lịch Đà Lạt cuối năm

Một góc check-in đẹp ở THông Ơi

Hài lòng tại Nhà hàng Ý – Primavera Italian Cafe & restaurant Da Lat

Nằm ở trung tâm thành phố, trên con phố đi bộ đặc trưng, có thể dễ dàng đi bộ từ chợ hoặc các địa điểm quan trọng khác trong thành phố

Nhà hàng thiết kế theo hơi hướng kiến trúc Âu Châu với phong cách trang trí rất riêng, bước vào quán là đã ngửi thấy mùi bánh được nướng trên bếp lò nóng, mùi hương thảo trên dĩa beefsteak hay ánh đèn lấp lánh cho cảm giác ấm áp.

Trời Đà Lạt về đêm lạnh, cả nhóm quây quần bên bàn ăn với nhiều món ăn châu Âu quả là một trải nghiệm thích thú.

Bánh pizza ở đây có hương vị nguyên bản nên khi thưởng thức, sẽ cảm nhận rõ hương vị . Ngoài ra, Spaghetti cũng là món chủ đạo của quán với menu đa dạng, sợi mì dai căng, được mang ra nóng hổi trong tiết trời se lạnh làm kích thích vị giác hơn.

du lịch Đà Lạt cuối năm

Pizza, Súp Bí Đỏ và Spaghetti

Ngoài ra, vì thiết kế theo hướng châu Âu nên không gian quán kết hợp cùng ánh sáng cũng như thiết kế theo màu cửa gỗ nhìn rất ấm cúng và lãng mạn, tạo cảm giác ngon miệng cho thực khách.

du lịch Đà Lạt cuối năm
du lịch Đà Lạt cuối năm

Không gian ấm áp của nhà hàng tạo cảm giác ngon miệng

Sự hài lòng đến từ món ăn ở Primavera cũng chính là tính từ để mô tả về bản thân trong năm qua với kha khá điều hài lòng ở chính bản thân trong công việc và cuộc sống.

Ta đang sống vào những thời khắc cuối năm – thời khắc giao mùa thú vị làm cho tâm trạng trở nên đan xen lẫn lộn. Đà Lạt là nơi giúp chúng ta dễ dàng suy tư, chiêm nghiệm và trải lòng nên đây đích thị là địa điểm mà trái tim lựa chọn.Việc nhìn lại trước khi bước tiếp là cách để ta tự công nhận và thấu hiểu chính mình. Cả năm qua, chưa bao giờ có cảm giác là thời gian dài, dù kể ra, cũng làm được thật nhiều việc. Có những thứ còn vắt ngang qua năm mới và nhiều điều còn chưa làm được, nhưng với những ngày cuối năm ở Đà Lạt vừa qua, đó chính là năng lượng quý giá để khởi động cho năm mới sắp tới nhiều tưng bừng và hứng khởi hơn.