Chinh phục Núi Đá Bia Phú Yên – Ngọn núi “có một không hai”

35

Núi Đá Bia hay còn gọi là Núi Ông, là ngọn núi thuộc dãy núi Đèo Cả, nằm ở xã Hòa Xuân Nam, Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Ngọn núi đặc biệt này được xem là biểu tượng của đất Đông Hòa vì tảng đá bia khổng lồ này cao tới 80 m nằm trên đỉnh núi nên cách xa vẫn có thể nhìn thấy. Khi về Phú Yên, bạn có thể thử thách bản thân bằng việc leo núi và trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho bạn tất tần tật thông tin về nó để chuyến hành trình của bạn trở nên dễ dàng hơn.

núi đá bia phú yên

Đi từ hướng đèo Cả đã trông thấy một tảng đá khổng lồ hình chữ nhật nằm bên tay trái nhô cao lên nền trời xanh. Đó là núi Đá Bia.

Vị trí của Núi Đá Bia

Nằm dọc Quốc lộ 1A trên dãy núi Đèo Cả, cách thành phố Tuy hòa 23km về phía Nam. Đến với Đá Bia cũng là đến với đèo Cả, vịnh Vũng Rô, một vùng danh lam thắng cảnh ngoạn mục.

Cách di chuyển đến Đá Bia

Từ các tỉnh – thành phố, bạn có thể di chuyển bằng máy bay đến sân bay Tuy Hòa sau đó bắt xe đến núi. Vì ngọn núi rất đặc trưng nên rất dễ tìm. Lựa chọn thứ hai là bạn bắt tàu hỏa đến ga Đông Hòa rồi từ đó di chuyển lên núi. Đây là hai cách phổ biến nhất mà bạn có thể cân nhắc.

Lịch sử “đáng để nghe” của Núi Đá Bia

Theo thông tin mình tìm hiểu thì từ xa xưa, Núi Đá Bia được xem là ngọn núi thiêng với tên gọi là Lingaparvata với ý nghĩa là Linga, đấng đại sơn thần, hiện thân của thần Siva trong tín ngưỡng của người Chăm. Ngọn núi này gắn với nhiều sự tích, truyền thuyết. Nổi bật như vào năm 1471, khi thân chinh cầm quân tấn công Champa, Lê Thánh Tông đã dừng tại chân núi, cho quân lính trèo lên khắc rõ mốc biên giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Có lẽ vì thế, núi mới được gọi là núi Đá Bia.

Trải nghiệm chinh phục núi Đá Bia

núi đá bia phú yên

Vào tháng 9/2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận thắng cảnh độc nhất vô nhị này là Thắng cảnh cấp quốc gia.

Nhìn từ nhiều góc độ, ngọn núi đặc biệt này lại có những hình thù khác nhau và bạn sẽ thỏa sức tưởng tượng. Ví dụ như nhìn từ biển vào thì núi như một ngón tay chỉ lên trời xanh, từ phía Bãi Xép trông vào, Đá Bia giống như dáng người đang ngồi.

Không chỉ gắn liền với một lịch sử huy hoàng từ ngàn xưa mà Núi Đá Bia còn là một thắng cảnh tuyệt đẹp. Để chinh phục nó, bạn nên chuẩn bị một đôi giày thoải mái và nước uống vì bạn phải vượt qua rất nhiều bậc tam cấp. Mình chẳng thể đếm nổi vì mệt. Thời gian leo khoảng 3-4 tiếng (tùy sức khỏe và thể trạng của từng người.)

núi đá bia phú yên

Đây là một đoạn đường lên núi

Đoạn đường từ chân núi lên tới đỉnh Đá Bia khoảng 2,2km những bậc tam cấp dựa theo thế dựng đứng của núi. Khi đi bạn sẽ bắt gặp hai cây cầu (một cây treo ngang, một cây treo dựng đứng) và một dốc cổng trời dựng đứng, vượt khỏi dốc này là tới đỉnh. Mình đã vắt hết khả năng để chinh phục nó và thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua dốc cổng trời.

Càng lên cao, không khí càng thoáng đãng hơn và vô cùng trong lành. Việc duy nhất mà bạn có thể lần lúc này là hòa cùng với thiên nhiên, cảnh vật nơi đây. Suốt chặng đường đi, hai bên lối đi là những hàng cây xanh với rất nhiều loài hoa lạ, lâu lâu mình còn bắt gặp những loài côn trùng dễ thương.

núi đá bia phú yên

Đây là một chú bé dễ thương mà mình tình cờ bắt gặp

Bù cho đoạn đường gian nan phía trên là cảnh vật xung quanh vô cùng ngoạn mục. Một màu xanh mướt mắt của cỏ cây dường như đã làm mờ đi cái mệt của mình đôi chút. Bạn đừng leo quá sức mà nhớ nghỉ ngơi vì trên đường đi, thỉnh thoảng có những tảng đá lớn để dưỡng sức.

núi đá bia phú yên

Ở nơi xa xa, bạn sẽ thấy dáng vẻ của những cánh đồng của người dân và biển cả mênh mông

Sau hàng ngàn bước chân, cuối cùng mình cũng đã đến đỉnh núi. Không gian mây trời, thiên nhiên bao la rộng lớn hiện ra đã lần mình choáng ngợp thực sự vì có ai biết rằng ngoài Ghềnh Đá Dĩa, tháp Nhạn, Mũi Điện, Bãi Xép thì Phú Yên lại có tọa độ ngắm cảnh đỉnh thế này. Từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống, bạn sẽ ôm trọn cả đất trời Phú Yên vào lòng. Màu xanh của biển, của trời, của cây cối mạng lại một cảm giác rất “chill”.

núi đá bia phú yên

Khung cảnh không có gì để chê của Đá Bia

Sau khi đã ngắm cảnh, bạn đừng quên nhiệm vụ quan trọng lúc này đó chính là check in với Núi Đá Bia nhé. Đến gần mới thấy, hình dáng của núi vừa giống ngón tay vừa giống cùi bắp và kích thước của tảng đá vô cùng lớn. Bạn cũng nên cẩn thận khi ra xa chụp ảnh với tảng đá nhé vì chúng ta đang ở nơi rất cao so với mặt nước biển.

núi đá bia phú yên

Biểu tượng Núi Đá Bia trong truyền thuyết là đây

Thời điểm thích hợp nhất để leo núi đó chính là buổi sáng vì lúc đó năng lượng tràn trề sẽ giúp bạn dễ dàng chinh phục những bậc tam cấp. Ngoài ra, những ngày nắng đẹp cũng sẽ cho phép bạn ngắm hết vẻ đẹp của Đá Bia và đất trời Phú Yên.

Núi Đá Bia thật sự hùng vĩ và uy nghiêm như một người khổng lồ bảo vệ, bao bọc đất Phú Yên. Dù đi đến đâu trong xứ này thì bạn vẫn có thể bắt gặp dáng núi quen thuộc này. Đơn cử là trong chuyến đi săn bình minh ở cực đông, có một đoạn đi thuyền trên vịnh Vân Phong, mình cũng đã bắt gặp Đá Bia nằm xa xa bên bờ Phú Yên. Có thể nói, chuyến leo núi lần này đã giúp mình khám phá thêm được một nét đẹp mới của Phú Yên mà ít người biết. Bạn cũng có thể khám phá mảnh đất tuyệt vời này cùng mình tại đây.