Chiêm ngưỡng lâu đài Frederiksborg – Copenhagen tráng lệ

47

Bạn có nhớ những câu chuyện cổ tích được nghe kể khi bạn còn bé? Những điều được nghe kể về người lùn, yêu tinh, pháp sư, phù thuỷ, tiên nữ, hoàng hậu, vua chúa, những lâu đài cổ tích… có lẽ đã in sâu vào tâm trí của mỗi người. Những hình ảnh minh họa kỳ diệu khiến bạn thỏa sức du hành bằng trí tưởng tượng của mình. Khi bạn lớn lên, ký ức đó có vẻ như phai nhạt nhưng khi bắt gặp một vùng đất chạm vào miền ký ức, những kỉ niệm và hình ảnh tuổi thơ lại ùa về nguyên vẹn. Đó là cảm xúc của tôi khi đứng trước lâu đài Frederiksborg.

lâu đài Frederiksborg

Lâu đài Frederiksborg

Lịch sử hình thành

Lâu đài Frederiksborg tọa lạc trên ba hòn đảo nhỏ tuyệt đẹp ở hồ Castle ở Hillerød, ngoại ô Copenhagen, đất nước Đan Mạch.

Frederiksborg được vua Christian IV xây dựng vào đầu thế kỷ 17

Frederiksborg được vua Christian IV xây dựng vào đầu thế kỷ 17

Frederiksborg được vua Christian IV xây dựng vào đầu thế kỷ 17 và là lâu đài thời Phục hưng lớn nhất ở Scandinavia với sự kết hợp tuyệt vời giữa kiến trúc và nghệ thuật thủ công thời Phục hưng. Từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, lâu đài Frederiksborg thường được sử dụng làm nơi ở của hoàng gia vua Christian IV và Frederik VII. Vua Frederik VII kết hôn với Louise Rasmussen, người sau này được gọi là Nữ bá tước Danner. Nhà vua và hoàng hậu đã cải tạo lâu đài trở nên hiện đại hơn như lắp đặt lò sưởi và bếp nấu. Tuy nhiên, do bảo trì không đúng cách, một trận hỏa hoạn đã xảy ra vào năm 1859 và phần lớn nội thất bên trong lâu đài đã bị phá hủy, may mắn là Nhà nguyện (Frederiksborg Chapel) vẫn còn nguyên vẹn. Hoàng gia Đan Mạch quyết định họ sẽ không sử dụng lâu đài Frederiksborg làm nơi ở nữa, vì vậy lâu đài nên được sử dụng vào mục đích gì là một câu hỏi lớn. Lúc đó, người sáng lập Carlsberg, nhà sản xuất bia J. C. Jacobsen đã đề xuất thành lập một bảo tàng lịch sử quốc gia tại lâu đài và ông đề nghị trả cả chi phí tái thiết cũng như các chi phí khác của Bảo tàng.

Trang trí bên ngoài lâu đài

Trang trí bên ngoài lâu đài

Kể từ khi khánh thành vào năm 1878, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã trở thành một bộ phận độc lập của Quỹ Carlsberg. Tại đây, 500 năm lịch sử của Đan Mạch được minh họa qua các bức chân dung, tranh vẽ, đồ nội thất, tác phẩm điêu khắc. Bạn có thể chiêm ngưỡng những con người và sự kiện đã định hình nên lịch sử Đan Mạch và Đan Mạch từ thời Trung cổ đến thế kỷ 21. Cho đến ngày nay, các vị vua và hoàng hậu Đan Mạch vẫn được xức dầu trong nhà nguyện ở lâu đài Frederiksborg.

Trang trí bên ngoài lâu đài

Trang trí bên ngoài lâu đài

Lâu đài thời Phục hưng tráng lệ

Nhà vua Christian IV cho xây dựng lâu đài Frederiksborg với mục đích thể hiện và nâng cao vị thế của một vị vua quyền lực ở châu Âu. Vì vậy, lâu đài được trang trí cực kỳ xa hoa, lộng lẫy.

Tôi nhớ như in cảm giác khi băng qua một khoảng sân rộng, có cái nhìn cận cảnh đầu tiên về lâu đài. Những tháp nhọn màu xanh, cửa sổ hình vòm trang trí công phu giống hệt với lâu đài cổ tích trong tưởng tượng của tôi. Ngay ở cổng vào là đài phun nước The Neptune Fountain, đây là tác phẩm điêu khắc được tạo ra từ năm 1620 đến năm 1622 tượng trưng cho vị trí của Mạch Đan là một cường quốc Bắc Âu hàng đầu vào đầu thế kỷ 17. Tuy nhiên, trong cuộc chiến với nước láng giềng Thụy Điển, đài phun nước đã bị đưa đến Stockholm. Hiện tại The Neptune Fountain ở lâu đài Frederiksborg là bản sao được đưa vào sử dụng năm 1888. Bạn có thể chiêm ngưỡng bản gốc tại cung điện Drottningholm ở Thụy Điển. Cả hai đều là những kiệt tác đẹp và rất đáng xem.

Bên trong lâu đài Frederiksborg

Bên trong lâu đài Frederiksborg

Bên trong lâu đài Frederiksborg

Bên trong lâu đài Frederiksborg

Bên trong lâu đài Frederiksborg

Bên trong lâu đài Frederiksborg

Vào bên trong, tôi không nhớ mình đã phải thốt lên “thật tuyệt vời” bao nhiêu lần. Cảm giác thật sự choáng ngợp và bỗng dưng tôi thấy hiểu biết của mình thật bé nhỏ và hữu hạn. Những căn phòng xa hoa lộng lẫy, rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, đồ nội thất trang trí công phu và trang trí trên trần nhà có thể khiến bạn choáng ngợp. Trong mỗi căn phòng, tôi cảm nhận được sự hiện diện của hàng trăm năm lịch sử. Nhiều bức tranh chân dung trên tường giống như một cuốn album gia đình đồ sộ, khiến tôi luôn tự hỏi câu chuyện, công lao hay truyền thuyết của tất cả những con người thời đại đó như thế nào? Tại Frederiksborg, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những bức chân dung của Johan Friedrich Struensee và Nữ hoàng Caroline Mathilde của họa sĩ Jens Juel, những bức tranh của các họa sĩ Karel van Mander, Wilhelm Marstrand, P. S. Krøyer, Niels Strøbæk…

Nhà nguyện lâu đài Frederiksborg là một không gian độc đáo với lối trang trí nguyên bản từ thời Vua Christian IV

Nhà nguyện lâu đài Frederiksborg là một không gian độc đáo với lối trang trí nguyên bản từ thời Vua Christian IV

Mặc dù mọi phòng đều tuyệt vời nhưng đẹp nhất là The Main Hall (Sảnh chính), the Rose (Phòng Hoa hồng) và the Audience Hall (Khán phòng), ba căn phòng này không chỉ thể hiện sự giàu có và thịnh vượng của hoàng gia Đan Mạch mà còn thể hiện tay nghề thủ công thực sự đầy cảm hứng của thời đại. Một lời khuyên khi bạn tới Frederiksborg là đừng cố gắng hiểu hết về lịch sử, các sự kiện, kiến trúc của lâu đài chỉ trong 1 lần ghé thăm. Nếu bạn yêu thích lịch sử nghệ thuật thì bảo tàng Det National Historische là địa điểm hoàn hảo dành cho bạn, có vô số tác phẩm của các nghệ sĩ Đan Mạch như Jens Juel, P.S. Krøyer và Laurits Tuxen cũng như các họa sĩ quốc tế khác.

Những ô kính màu

Những ô kính màu

Nhà nguyện lâu đài Frederiksborg là một không gian độc đáo với lối trang trí nguyên bản từ thời Vua Christian IV. Bàn thờ bằng vàng, bạc và gỗ mun được thợ kim hoàn Jacob Mores ở Hamburg chế tạo vào năm 1606. Phòng trưng bày cây đàn organ Compenius lịch sử, được chế tạo vào năm 1610 bởi Esajas Compenius. Vào lúc 13h30 thứ Năm hàng tuần có buổi biểu diễn trên đàn organ Compenius. Buổi biểu diễn hoàn toàn miễn phí cho du khách đến tham quan Bảo tàng. Trong thời kỳ quân chủ chuyên chế (1660-1848), các vị vua Đan Mạch đã được xức dầu trong Nhà nguyện. Những cửa sổ kính màu ấn tượng và những cột trang trí công phu, trên tường có hàng trăm huy hiệu và gia huy đại diện cho cả hoàng gia, các nguyên thủ quốc tế như Nelson Mandela và những người Đan Mạch nổi tiếng như Mærsk McKinney Møller và Niels Bohr.

Khu vườn Baroque với thiết kế đối xứng đằng sau lâu đài Frederiksborg cũng là một kiệt tác. Những bãi cỏ rộng, hồ nước, lối đi uốn khúc, cây cối xanh mát, đài phun nước, chữ lồng hoàng gia (royal monograms) được tạo thành từ những bồn cỏ được cắt xén công phu khiến khu vườn trở nên lãng mạn và sang trọng. Bốn chữ lồng hoàng gia, một chữ tượng trưng cho bốn nhân vật đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của khu vườn gồm Frederik IV – người đã tạo cảnh quan cho vườn Baroque vào những năm 1720; Christian VI và Frederik V – người cai trị khi khu vườn còn tồn tại và Margrethe II – người đã mở lại vườn Baroque vào năm 1996, sau ba năm trùng tu. Đã có khoáng 65,000 bồn cây đã được sử dụng để tạo thành những chữ lồng này. Để hiểu thêm về khu vườn bạn có thể mua tour tham quan có hướng dẫn, Bạn cũng có thể đặt một chuyến tham quan Vườn Baroque với sự hướng dẫn chuyên nghiệp từ Barokhavens Venner. Thời gian tour là 1 giờ 15 phút với các thứ tiếng Đan Mạch, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Pháp. Để biết thêm chi tiết bạn có thể gửi thư tới địa chỉ slothave@slke.dk.

Khu vườn Baroque với thiết kế đối xứng

Khu vườn Baroque với thiết kế đối xứng

Sau khi khám phá lâu đài và tản bộ qua khu vườn Baroque, bạn hãy đi bộ quanh hồ hoặc đi thuyền dạo chơi xung quanh lâu đài. Bạn sẽ nhìn thấy Frederiksborg từ rất nhiều góc khác nhau mà góc nào cũng rất thơ mộng. Nếu bạn có thể Copenhagen Card thì giá đi thuyền đã bao gồm trong thẻ.

Nếu bạn đang có kế hoạch đi cùng gia đình và trẻ em tới lâu đài Frederiksborg vào mùa hè thì tại tầng hầm có khu vực vui chơi dành cho trẻ em. Các em bé sẽ được mặc quần áo theo phong cách Phục hưng và thử làm đồ thủ công. Cũng sẽ có người hướng dẫn để trả lời các bạn trẻ những câu hỏi về lịch sử lâu đài, tác phẩm nghệ thuật được trưng bày. Tuy nhiên, dịch vụ này chỉ có vào mùa hè và trong kỳ nghỉ học ở Đan Mạch, vì vậy bạn nên kiểm tra trực tiếp với bảo tàng để xem liệu có các hoạt động dành cho trẻ em trong thời gian bạn ghé thăm lâu đài hay không.

đi thuyền dạo quanh lâu đài

Bạn có thể đi thuyền dạo quanh lâu đài

Thông tin về lâu đài

Hãy truy cập trang website Frederiksborg để biết thêm thông tin hoặc mua vé trước để không phải xếp hàng.

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến Chủ Nhật:

Giá vé vào cửa:

Lưu ý: Nếu bạn có Thẻ Copenhagen card thì sẽ được miễn phí vé phương tiện di chuyển và vé vào cửa lâu đài Frederiksborg.

Lâu đài Frederiksborg chỉ cách tâm thành phố Copenhagen 40 phút, vì vậy bạn hoàn toàn có thể dành một ngày hoàn hảo để tới thăm nơi đây. Vẻ đẹp lộng lẫy bên ngoài và kiến trúc Phục hưng ở bên trong, cùng với khu vườn và hồ nước lãng mạn, khung cảnh của lâu đài Frederiksborg đẹp như tranh vẽ sẽ đem tới cho bạn những ấn tượng và kiến thức về lịch sử và cuộc sống hoàng gia Đan Mạch và khu vực Bắc Âu một cách chân thực nhất.