Chàng trai 23 tuổi đi bộ xuyên Việt: Vượt 2.000km, chi tiêu 2 triệu/tháng

9
Yêu du lịch, từng thực hiện chuyến phượt dài ngày bằng xe máy nhưng vẫn chưa thỏa mãn, Đào Quang Hà quyết định bắt đầu hành trình đi bộ xuyên Việt, mong muốn khám phá thêm nhiều điều thú vị hơn.

Đi bộ qua hơn 20 tỉnh thành

Đào Quang Hà (23 tuổi, Thái Bình) cho biết bản thân yêu khám phá, thích đi du lịch từ thời điểm còn là học sinh cấp ba. Lúc bấy giờ, anh còn đôi lần trốn gia đình, chạy xe 50 phân khối từ quê nhà đến Điện Biên chơi.

Năm 2023, Quang Hà có chuyến phượt xuyên Việt kéo dài một tháng. Song, anh cho biết hầu hết thời gian trong chuyến đi này anh đều ngồi trên xe máy, chưa thể khám phá trọn vẹn những nơi đã đi qua.

Chính vì thế, Quang Hà quyết định thực hiện một chuyến đi bộ xuyên Việt, để có thể thong dong cảm nhận và học hỏi những nét đẹp về thiên nhiên, văn hóa và con người của các vùng miền.

Quang Hà một mình thực hiện hành trình đi bộ xuyên Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chuyến đi bộ của Quang Hà bắt đầu từ tháng 3. Đến nay, anh đã có hơn 6 tháng rong ruổi qua các cung đường, đi qua 20 tỉnh thành với quãng đường dài hơn 2.000 km. Hiện tại, anh vẫn trong chuyến đi, không ngừng thu thập thêm kinh nghiệm và kiến thức.

Quang Hà cho biết bản thân quyết định thực hiện hành trình này mà không suy nghĩ quá nhiều, bởi hiểu rằng đoạn đường phía trước sẽ còn rất nhiều điều hay ho, mới mẻ. Thậm chí, có không ít người cho rằng chuyến đi của Quang Hà vô nghĩa, mất thời gian, song anh cũng không quá để tâm.

“Tôi thích tự do, xuất thân là sinh viên chuyên ngành Văn hóa – Du lịch tại Học viện Hành chính Quốc gia. Tôi có ước mơ mở một công ty du lịch riêng cho mình, thiết kế nhiều tour thú vị, chất lượng cho du khách. Cũng chính vì thế, hành trình khám phá đất nước nói riêng và khắp nơi trên thế giới nói chung chưa bao giờ là vô nghĩa”, Quang Hà bày tỏ.

Đến nay, chàng trai 23 tuổi đã đi bộ qua 20 tỉnh thành (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quang Hà cũng thừa nhận, bố mẹ anh cũng khá lo lắng khi nghe con trai chia sẻ về hành trình đi bộ xuyên Việt. Tuy nhiên, gia đình luôn ủng hộ anh hết mình, bởi thấy được những mục tiêu rõ ràng mà anh đặt ra cho chuyến đi.

“Bản thân tôi cũng thế, cứ xách ba lô lên mà đi, không lăn tăn nhiều, không chuẩn bị nhiều. Đến nay, tôi đã có cơ hội ghé thăm các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…”, Quang Hà chia sẻ.

Ở nhờ nhà dân để có thêm trải nghiệm

Chàng trai 23 tuổi cho biết, khó khăn lớn nhất anh gặp phải trong chuyến đi chỉ là vấn đề thời tiết. Tuy nhiên, anh Hà không quên lắng nghe cơ thể “lên tiếng”, để đảm bảo được sức khỏe trong suốt hành trình.

Ngoài ra, Quang Hà cũng cho biết bản thân rất chú trọng về vấn đề an toàn giao thông. Anh luôn đề cao cảnh giác bởi cho rằng đây là điều khó lường trước được.

“Vì chuyến đi của tôi hướng tới mục đích trải nghiệm, nên tôi luôn hạn chế ăn uống hàng quán, ngủ khách sạn. Thay vào đó, tôi ăn cùng, ở cùng người dân địa phương để vừa cảm nhận được sự ấm cúng, vừa học hỏi được nhiều hơn về cách sống và sinh hoạt của người dân ở những nơi mình đi qua. Cũng chính vì thế, mỗi tháng tôi chỉ chi khoảng 1,5-2 triệu đồng thôi”, Hà chia sẻ.

Đi đến đâu, Quang Hà lại xin tá túc nhà dân ở đó để có thêm nhiều trải nghiệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh cũng nói thêm, khi thấy anh thực hiện hành trình đi bộ xuyên Việt, không ít người góp ý anh nên “kiếm tiền từ chuyến đi”, tận dụng hành trình của mình để có thêm thu nhập. Song, vì lo lắng sẽ gây hiểu lầm, cũng như sợ khó có trải nghiệm hoàn hảo, nên anh Hà chưa nghĩ đến việc này.

Đến hiện tại, khi đã đi qua 20 tỉnh thành, anh Hà cảm thấy nơi đâu cũng để lại cho mình nhiều ấn tượng khó phai. Đặc biệt, cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ ở Hà Giang, con người dung dị, tốt bụng ở nơi đây là điều khiến anh ghi nhớ mãi.

Không chỉ vậy, những ngày giữa tháng 9, khi đi qua TP Buôn Mê Thuột, Quang Hà đã góp phần hỗ trợ giúp người dân nơi đây khắc phục hậu quả sau bão lũ. Sau những ngày tháng tất bật, hối hả, anh càng thấm thía hơn tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, càng thêm yêu quý, trân trọng mảnh đất quê hương.

Quang Hà chụp ảnh với đội diễu binh Lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Điện Biên hồi tháng 7 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Hà tâm sự, giá trị lớn nhất mà bản thân có được sau chuyến đi, chính là sự kiên trì, trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Anh cho rằng có thể những thay đổi cũng không đáng là bao, nhưng anh thấy mình đã và đang phát triển theo một hướng tích cực.

“Tôi vẫn đang đi và khám phá, chưa biết ngày kết thúc hành trình. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chuyến đi bộ xuyên Việt, học hỏi và khám phá được những thứ mới mẻ cũng như trau dồi được nhiều kinh nghiệm cho bản thân, tôi sẽ bắt đầu tập trung cho sự nghiệp, bắt tay vào hành trình khởi nghiệp mơ ước của mình”, Quang Hà bộc bạch.