Cao Bằng chớm thu – những ngày đời xanh màu ngọc bích

24

Đến Cao Bằng mình bị choáng ngợp bởi màu xanh – cũng là màu mà mình thích nhất. Núi xanh, nước xanh, trời xanh, thảo nguyên xanh… Có lẽ vì thế mà Cao Bằng được mệnh danh là "viên ngọc xanh" của núi rừng Đông Bắc. Trong bài viết này, mình xin chia sẻ với mọi người chuyến đi 3 ngày 3 đêm của nhóm 6 người tụi mình bay từ Sài Gòn. Hy vọng sẽ cho bạn những thông tin hữu ích.

Nên đi Cao Bằng thời điểm nào?

Thu – đông (tầm tháng 9 – 10) là mùa đẹp nhất, nếu may mắn có thể bắt gặp những cánh đồng lúa chín vàng ươm, thác Bản Giốc nước đầy và xanh ngắt. Lúc này thời tiết cũng mát mẻ và ít mưa.

Hoặc tháng 11 – 12 là mùa hoa tam giác mạch, hoa dã quỳ…

Phương tiện di chuyển: máy bay + xe khách + xe máy

Các bạn bay đến Nội Bài canh giờ bay đến nơi muộn nhất là 21h để kịp xe đêm đi Cao Bằng cho tiết kiệm thời gian nhé. Bạn có thể tham khảo giá vé máy bay tốt nhất tại app So Sánh Tour để chọn cho mình một chuyến bay phù hợp.

Xe 3 hàng có rèm che, riêng tư, sạch sẽ. Giá vé là 300.000 VND/người. Xe sẽ rước bạn lúc 21h30 ở ngã tư Nội Bài. Đến sân bay tụi mình đi xe điện ra ngã tư Nội Bài (cách sân bay khoảng 1,5km. Giá 40.000 VND /người). Chiều về từ Thành phố Cao Bằng về sân bay Nội Bài thì xe sẽ chở bạn vô tận sân bay.

Đến Thành phố Cao Bằng, tụi mình thuê xe máy ở Homestay với giá 180.000 VND /ngày (xe số), có kèm theo mũ bảo hiểm 3/4 cute. Xe wave mới đời 2022, đã đổ đầy xăng. Bạn cũng lưu ý đổ đầy xăng khi trả xe nhen. Các điểm ở Cao Bằng cách nhau khá xa, đường đèo nên tụi mình chọn xe số cho an toàn.

Ở đâu khi đến Cao Bằng

Jodevi Homestay – 64 Hiến Giang

Homestay ở trung tâm nên ăn uống rất tiện. Bạn chủ có việc mới ghé qua, nên sẽ cho bạn pass cửa và bạn tự phục vụ nhen, khá thoải mái nhưng ra vô nhớ đóng cửa cẩn thận. Nhóm mình đi 6 người nên thuê phòng dorm giá 135.000 VND/người. Phòng đôi tầm 350.000 VND/phòng.

hãy book sớm để chọn được phòng phù hợp. Và book luôn xe máy để homestay chuẩn bị sẵn luôn nhen.

Fanpage Facebook “Cao Bằng Camping”

Lịch trình chi tiết 3 ngày 3 đêm khám phá Cao Bằng

Ngày 0

Từ Sài Gòn bay ra Hà Nội lúc 21h. Đi xe điện ra ngã tư Nội Bài. 21h30 lên xe khách đi đến Thành phố Cao Bằng. Khoảng 5h30 mình đến Thành phố Cao Bằng. Nhận phòng, vệ sinh các nhân và bắt đầu hành trình.

Ngày 1: Đèo Khâu Cốc Chà (đèo 14 tầng)

Cách Thành phố Cao Bằng tầm 90km, khoảng 3 tiếng đi xe máy, đa số là đường đèo. Lúc mình đi có nhiều đoạn đường đang làm nên rất xóc và bụi, rất ê mông và bụi mù mịt luôn nên khá mệt.

Bạn search Google Maps là “đèo Khâu Cốc Chà”. Đi đến quán tạp hoá Nông Văn Ngoan, gửi xe ở đây và dặn cô làm sẵn cơm lát xuống có cơm ăn nha. Sau đó phải leo núi tầm 1 tiếng mới đến viewpoint nơi nhìn được toàn cảnh đèo 14 tầng hùng vĩ vô cùng. Đường leo lên khá dốc và mệt nhưng khung cảnh rất xứng đáng. Đoạn đường này nếu trời mưa sẽ không lên được nhen, rất trơn trượt đó. Mình đi ngày nắng mà té dập mông mấy lần huhu.

Cao Bằng

Đèo 14 tầng hùng vỹ.

Chơi bời chụp hình đã đời rồi tụi mình xuống lại quán tạp hoá ăn cơm uống nước nghỉ ngơi rồi về đến Thành phố Cao Bằng tầm 5h30 chiều. Trên đường từ đèo Khâu Cốc Chà về thành phố cũng có rất nhiều góc đẹp.

Cao Bằng

Con đường nhỏ ngoằn ngoèo giữa núi non hùng vỹ.

Ngày 2: thác Bản Giốc – hồ Thang Hen – núi Mắt Thần

Thác Bản Giốc cách Thành phố Cao Bằng tầm 90km, khoảng 3 tiếng đi xe máy. Đường đi có nhiều đoạn đường đèo nhưng đường rộng đẹp khá dễ đi. Đây là con thác lớn thứ 4 thế giới với một nửa thuộc Việt Nam, một nửa thuộc Trung Quốc. Thác nước rất to và hùng vỹ, nước màu xanh mướt tươi mát vô cùng.

Cao Bằng

Thác Bản Giốc – tuyệt tác của thiên nhiên.

Sát bên thác Bản Giốc là chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc bạn cũng có thể ghé vô tham quan.

13h trưa tụi mình chạy qua hồ Thang Hen, cách thác Bản Giốc tầm 60km (khoảng 2 tiếng đi xe máy). Hồ nước rất rộng và xanh mát. Giá vé 30.000 VND/người.

Cao Bằng

Hồ Thang Hen với màu nước xanh trong vắt

Chiều 16h mình qua núi Mắt Thần, cách Hồ Thang Hen tầm 3km. Đường vô đây là đường đất. Đoạn xuống thung lũng núi Mắt Thần rất dốc và sỏi đá lởm chởm nên vững tay lái nha. Nếu trời mưa thì đường đi rất trơn trượt và nguy hiểm đó.

Cao Bằng

Thung lũng núi Mắt Thần chiều ngập nắng.

Ngọn núi sừng sững với lỗ thủng tự nhiên của tạo hoá, bên dưới là thảo nguyên xanh mướt có những đàn trâu, đàn ngựa ung dung gặm cỏ. Đẹp và bình yên đến nao lòng.

Mình đặt camping ở đây qua Fanpage "Cao Bằng Camping" giá 750.000 VND/người bao gồm lều trại, ăn tối và ăn sáng hôm sau.

Cao Bằng

Set up lều trại chiều hoàng hôn ở thung lũng

Buổi tối ở đây rất chill và dịch vụ của các bạn cũng rất tốt. Đồ ăn ngon và no xỉu. Các bạn có thể ra ngoài nhà dân tắm. Tối ngắm sao đốt lửa trại với các team khác đến từ mọi miền tổ quốc, hàn huyên về chặng đường ê mông vừa đi qua và tuổi trẻ nghèo mà vui này.

Cao Bằng

Đêm đầy sao ở thung lũng.

Ngày 3: núi Mắt Thần – suối Lenin – hang Pác Bó

Sáng dậy sớm đón bình minh trong thung lũng núi Mắt Thần. Ăn uống vui chơi đến 9h mình bắt đầu đi qua suối Lenin, hang Pác Bó.

Từ đây có 2 cách đi:

Đến suối Lenin, hang Pác Bó tầm 11h trưa. Giá vé vào cổng là 45.000 VND/ người.

Suối Lenin, hang Pác Bó nằm dưới chân núi Các Mác. Đây là một khu di tích lịch sử Cách Mạng hào hùng mà mình đã từng rất ao ước được đến đây từ những ngày còn học phổ thông đọc bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” của bác Hồ. Suối Lenin có dòng nước màu xanh ngọc bích, nước trong thấy đáy và cá bơi từng đàn. Tuyệt tác của thiên nhiên.

Cao Bằng

Màu nước xanh trong vắt của suối Lenin.

Thăm quan xong tụi mình về Homestay ở Thành phố Cao Bằng. Tắm rửa nghỉ ngơi đi mua quà cáp. Tối 20h30 xe trung chuyển đón mình ở Homestay và 21h nằm xe về sân bay Nội Bài. Khoảng 5h sáng đến sân bay Nội Bài và bay về Sài Gòn.

Các món ăn ngon ở Cao Bằng

Nhìn chung thì đồ ăn ở Cao Bằng khá ổn với khẩu vị của mấy đứa miền Nam tụi mình, dù không quá xuất sắc nhưng đủ để nhớ mãi. Có 2 món mình thấy khá ngon, lạ là phở (phở vịt, phở chua, phở trộn) và bánh cuốn.

Cao Bằng

Phở vịt phở chua – số 5 Hiến Giang.

Các quán ăn ở đây thường có một hũ măng muối chua chua cay cay ăn chung với phở hay bánh cuốn rất ngon và lạ nha, kiểu này mình chưa ăn ở đâu bao giờ, món đặc trưng của Cao Bằng.

Cao Bằng

Bánh cuốn – 59 Phố Cũ

Ngoài ra còn có các quán ăn khác có thể ăn buổi tối như: Cơm Thu Ngân (27 Kim Đồng), nhà hàng gà 9 phút (đối diện kho bạc nhà nước Cao Bằng), BBQ không khói: vòng xoay cầu sông Hiến, Trà sữa Gilu có ship tận homestay nha.

Một số lưu ý

Cao Bằng vẫn thật hoang sơ và thiên nhiên vô cùng hùng vỹ, con người thân thiện hiếu khách. Cảm ơn Cao Bằng đã cho tụi mình những trải nghiệm tuyệt vời!