Bạn trẻ Hà Nội rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9

37
Trong nắng thu vàng rực rỡ, nhiều bạn trẻ đã đến Quảng trường Ba Đình, ghé thăm lăng Bác và chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 2-9.
Bạn trẻ Hà Nội rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ đến Quảng trường Ba Đình chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp lễ 2-9 – Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Các thiếu nữ thì mặc áo dài và áo cờ, các em nhỏ thì mặc áo trắng đeo khăn quàng đỏ… dọc vỉa hè trên đường Độc Lập, phía trước Quảng trường Ba Đình, nô nức trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Xúng xính trong tà áo dài, bạn Hải Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết bản thân cùng hai người bạn đã dậy từ 5h sáng để trang điểm, chuẩn bị trang phục và đến Quảng trường Ba Đình vào lúc 7h sáng.

“Tối qua, chúng mình cũng đến để xem lễ hạ cờ nhưng vì đông quá nên chưa xem được mình cũng khá tiếc nuối. Chúng mình đều ở Hà Nội được 5-6 năm nay rồi, nhưng những năm trước vì bận lịch học, về quê nên chưa lần nào có dịp chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh.

Bạn trẻ Hà Nội rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 - Ảnh 2.

Chị Hiền là giáo viên mầm non, chụp tấm ảnh chủ đề tự hào là người con Việt Nam – Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Các cô giáo mầm non cùng học lớp múa từ khắp các tỉnh về đã tranh thủ dịp nghỉ lễ để họp lớp và ghi lại những khoảnh khắc trong dịp lễ đặc biệt này.

“Nhóm chúng mình có người từ Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình… Quảng trường Ba Đình là điểm đầu tiên trong chuyến đi trong kỳ nghỉ lễ của nhóm mình. Sau đó có thể chúng mình sẽ đi qua Hoàng thành Thăng Long, phố Phan Đình Phùng, thưởng thức đặc sản cốm của mùa thu Hà Nội”, chị Hiền (huyện Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ.

Bạn trẻ Hà Nội rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 2-9 - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh chia sẻ đây là dịp để các bạn nhỏ hiểu hơn về ý nghĩa của các ngày lễ lớn của dân tộc – Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến viếng lăng Bác, tìm hiểu về nơi Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập cách đây 79 năm.

Theo nhiều phụ huynh, việc đưa các con đến thăm lăng Bác trong các ngày lễ lớn của dân tộc không chỉ đơn thuần là để chụp ảnh lưu niệm mà còn là dịp giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho các con.

Dịp này, gia đình chị Bùi Thị Liên (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã cùng nhau đến lăng viếng Bác Hồ và chụp những bức ảnh mừng Ngày Quốc khánh 2-9.

“Hôm nay, nhà mình có 5 thành viên cùng đến viếng lăng Bác. Thành viên nhỏ tuổi nhất là cháu mình, năm nay 2 tuổi. Đối với mình, Ngày Quốc khánh của đất nước là dịp vô cùng ý nghĩa, mình muốn đến và hướng ứng phong trào chụp ảnh chào đón dịp lễ lớn này”, chị Liên bộc bạch.

Bạn trẻ Hà Nội rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 - Ảnh 4.

Nhiều cặp đôi cũng tranh thủ ngày nghỉ lễ để chụp ảnh kỷ niệm – Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bên cạnh phố Phan Đình Phùng, Quảng trường Ba Đình cũng là nơi dự kiến sẽ thu hút đông người dân và du khách ghé thăm, chụp ảnh. Đặc biệt, khi chụp ảnh trên vỉa hè phía trước Quảng trường Ba Đình, người dân, du khách cần nghe theo hướng dẫn, chỉ dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn giao thông.

Cùng với đó, thời tiết Hà Nội những ngày nghỉ lễ được dự báo khá nóng và oi bức, người dân và du khách nên chuẩn bị mũ, nón, ô để che nắng và mang theo nước uống. Thời gian thích hợp để chụp ảnh là khoảng từ 5-7h sáng hoặc sau 4h chiều.

Bạn trẻ Hà Nội rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 2-9 - Ảnh 7.

Dòng người xếp hàng vào lăng viếng Bác Hồ – Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bạn trẻ Hà Nội rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 - Ảnh 6.

Dự kiến trong các ngày nghỉ lễ tiếp theo lượng người đổ về Quảng trường Ba Đình sẽ thêm đông – Ảnh: NGUYỄN HIỀN