Ba địa điểm du lịch tâm linh tại Fukuoka không nên bỏ qua

26

Fukuoka được biết đến là thành phố lớn thứ năm Nhật Bản và là cửa ngõ của hòn đảo xinh đẹp Kyushu kết nối thuận tiện với các thành phố khác là Kumamoto, Kagoshima, Beppu, Nagasaki.

Fukuoka được biết đến là thành phố lớn thứ năm Nhật Bản và là cửa ngõ của hòn đảo xinh đẹp Kyushu kết nối thuận tiện với các thành phố khác là Kumamoto, Kagoshima, Beppu, Nagasaki.

Đặc biệt, bạn có thể di chuyển từ Việt Nam đến Fukuoka bằng chuyến bay thẳng chỉ tốn 3.5 giờ đồng hồ từ sân bay Nội Bài. Sân bay quốc tế Fukuoka nằm ngay trong thành phố, bạn chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển bằng bus hoặc tàu để đến trung tâm Hakata, khu vực sầm uất nhất ở Fukuoka.

Fukuoka không chỉ được biết đến với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà còn được biết đến là một trung tâm văn hóa lớn với lịch sử lâu đời ở Nhật Bản. Với vị trí địa lý đặc biệt của mình, từ xa xưa Fukuoka đã là một điểm chạm nơi giao thoa kinh tế văn hóa Nhật Bản với các nước Châu Á khác. Vậy nên, đời sống văn hóa và tâm linh ở đây cũng rất đa dạng phong phú. Nếu bạn biết rằng Kyoto được mệnh danh là Cố đô tâm linh với số lượng đền thờ nhiều nhất Nhật Bản, thì Fukuoka lại là thủ phủ tâm linh với những địa điểm “chất lượng” và “đặc sắc” nhất. Hãy cùng mình khám phá 3 điểm du lịch tâm linh Fukuoka nổi bật nhất mà bạn không nên bỏ lỡ nhé.

Con đường ánh sáng và Đền Miyajidake Jinja

Địa điểm du lịch tâm linh Fukuoka phải kể đến đầu tiên chính là Đền Miyajidake Jinja – Một đền thờ thần đạo có lịch sử hơn 1700 năm được biết tới với rất nhiều bảo vật quốc gia và được ghi nhận trong kỉ lục Guiness. Đền thờ vị thần may mắn và ban phúc lộc cho việc kinh doanh mua bán thuận lợi. Đây là một trong những ngôi đền chính trong số các ngôi đền Miyajidake thờ phụng vị thần may mắn khắp Nhật Bản nên luôn rất đông những du khách đến đề viếng thăm và cầu phúc. Tuy nhiên, đền thờ này ngày càng trở nên nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước bởi khung cảnh “Con đường ánh sáng” diệu kỳ chỉ xuất hiện 2 lần mỗi năm.

Đền Miyajidake

Đền Miyajidake yên bình tĩnh lặng trong một buổi chiều tà

Con đường ánh sáng là một tuyệt phẩm của vòng quay vũ trụ kết hợp với thiên nhiên cảnh quan của con người. Hàng năm vào cuối tháng 2 và cuối tháng 10, thời điểm này mặt trời lặn sẽ chiếu thẳng vào con đường nối từ bờ biển vào cổng chính của đền, xuyên qua những cánh cổng torii linh thiêng tạo nên kỳ cảnh “Con đường ánh sáng” chiếu rọi huyền ảo dưới hoàng hôn.

Đền Miyajidake

Con đường ánh sáng chìm trong hoàng hôn tĩnh lặng. Từ vị trí này bạn có thể nhìn thẳng ra bờ biển Genkai, cũng là điểm cuối cùng của con đường ánh sáng với một chiếc cổng torii đặc biệt ở bên bờ biển

Cũng để kỉ niệm cảnh quan kỳ vĩ này, hàng năm vào ngày 22/10, ngôi đền sẽ tổ chức một lễ hội với hai điệu múa nổi tiếng của các miko tại đền thờ Thần đạo.

Poster cho lễ hội ánh sáng vào 22/10

Mình đến vào tháng 9 vậy nên poster cho lễ hội ánh sáng vào 22/10 đã được treo lên. Vào cuối tháng 10 hoặc cuối tháng 2 thì mặt trời sẽ lặn xuống tại điểm chính giữa của con đường ánh sáng tại đảo Ainoshima.

Mặc dù không thể đến vào thời gian mặt trời chiếu rọi đẹp nhất trong năm nhưng một chiều hoàng hôn trong một ngày bình thường trong năm cũng khiến mình siêu lòng với vẻ đẹp lãng mạn huyền bí nơi đây.

Một chiếc cổng torii chỉ lối lên đền nhìn từ trạm xe bus

Một chiếc cổng torii chỉ lối lên đền nhìn từ trạm xe bus

Từ ga Hakata bạn có thể di chuyển đến đền Miyajidake Jinja bằng tàu, điểm dừng của bạn là ga JR Fukuma. Từ ga JR Fukuma bạn có thể di chuyển bằng taxi hoặc bus để đến đến thờ mất khoảng 10 phút. Có một điểm bus ngay ở cổng đền Miyajidake, tần suất khoảng 10-15 phút/chuyến. Điểm bus đến sẽ ở đối diện cổng đến chính, phía bên tay trái là đường đi thẳng ra biển Genkai và bên phải là lối lên đền.

Những bậc thang đá dẫn lối lên cổng đền Miyajidake Jinja

Những bậc thang đá dẫn lối lên cổng đền. Một điều mà mình nhận ra là những cánh cổng torii ở Fukuoka đều thường được làm bằng đá chứ không phải là bằng gỗ màu đỏ như những cánh cổng torii mình nhìn thấy ở bất kỳ đâu ở Kyoto

Từ điểm bus, lối vào đền đi qua một con phố ngắn và nhỏ có bán đồ lưu niệm và đồ ăn giống như hầu hết các Omotesando, tuy nhiên những cửa hàng này sẽ đóng cửa khá sớm vào buổi chiều. Nhìn từ phía dưới, ngôi đền được bao phủ trong một rừng cây, lối lên với các bậc thang không quá dài chia làm nhiều nấc thông qua những cánh cổng torii lớn mang lại cảm giác kỳ bí linh thiêng. Khi bạn leo lên đến bậc thang cuối cùng và nhìn xuống, một khung cảnh tuyệt đẹp về một con đường đậm chất cổ kính nối thẳng ra biển xen lẫn giữa những ngôi nhà hiện đại.

Cổng đền Miyajidake Jinjalàm toàn bộ bằng gỗ và chạm khắc tinh tế

Cổng chính được làm toàn bộ bằng gỗ và chạm khắc tinh tế

Khuôn viên đền khá rộng lớn và nằm trên cao nên bạn có thể nhìn xuống phía dưới thành phố Fukuma từ nhiều góc độ. Xuyên qua những cánh cổng torii và nằm giữa một rừng cây cổ thụ nhỏ, bạn sẽ thấy cổng chính rất cao được chạm khắc các họa tiết theo nghi lễ của một đền thờ thần đạo. Bước qua cánh cổng, sảnh cầu nguyện đền thờ với một chiếc dây thừng “Shimenawa” khổng lồ treo phía trước điện thờ sẽ thu vào trong tầm mắt. Theo mình được biết, đây là chiếc dây thừng lớn nhất trong các đền thờ thần đạo tại Nhật Bản và đã được ghi nhận vào kỉ lục Guiness. Dây thừng này làm bằng rơm được gặt hái mỗi năm tại ruộng của đền thờ, hàng năm đều có hàng ngàn tình nguyện viên được cho là có duyên với đền sẽ đến đây và chung tay làm nên sợi dây thừng này.

Dây thừng Shimenawa khổng lồ

Dây thừng Shimenawa khổng lồ

Thời gian đẹp nhất trong ngày mà bạn nên đến tham quan là khoảng từ 2h – 4h chiều, bạn có thể dành thời gian để đi dạo quanh con phố, ra biển ngắm cảnh biển tuyệt đẹp và ngắm nhìn hoàng hôn từ trên cao tại đền.

Giờ mở cửa: 9h00 – 17h00 ( sau 17h00 vẫn có thể viếng thăm nhưng sẽ không được tham quan phía bên trong các tòa nhà trong đền)

Vé: Miễn phí

Chùa Phật nằm Nanzo-in

Chùa Nanzo-in là một ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản mà còn thu hút du khách nước ngoài viếng thăm và hành hương bởi tại đây có bức tượng Phật nằm khổng lồ bằng đồng lớn nhất thế giới.

Ba địa điểm du lịch tâm linh Fukuoka không nên bỏ qua

Tượng Phật nằm khổng lồ bằng đồng lớn nhất thế giới với nhiều giai thoại lịch sử ở chùa Nanzoin. Bức tượng cao 11m, dài 41m và nặng khoảng 300 tấn.

Chùa Nanzo-in tọa lạc tại Sasaguri, bạn sẽ mất khoảng 25 phút di chuyển bằng tàu từ ga lớn nhất Fukuoka là ga Hakata thông qua tuyến Fukuhokuyutaka chiều Nogata và xuống ở ga Kidonanzoin-Mae. Từ ga Kidonanzoin-Mae bạn chỉ mất khoảng 3 phút để đi bộ lên đến chùa, bạn sẽ đi qua cây cầu mang tên “ Melody”, mình đã rất bất ngờ khi thấy 1 bạn nam người Nhật dùng một cây gậy như gậy bóng chày gõ lên thành cầu và nó thật sự tạo ra một “Giai điệu” giống như tên gọi. Lúc đó, mình đã không hiểu tại sao nhưng sau khi quay trở về và hỏi người bạn Nhật Bản của mình thì bạn ý đã giải thích cho mình, thật thú vị đúng không nào. Nếu bạn có cơ hội đến thăm chùa thì đừng bỏ qua trải nghiệm đặc sắc này nhé.

Ba địa điểm du lịch tâm linh Fukuoka không nên bỏ qua

Bên dưới tượng phật là những bức tượng các vị đệ tử và hàng trăm cột đá khắc chữ phủ rêu phong

Chùa Nanzo-in là một quần thể đền chùa Phật giáo phong cách Nhật Bản rất lớn trên một ngọn núi. Ngay khi bước chân vào chùa bạn sẽ cảm nhận không gian thanh tịnh và trầm lắng. Những cây thông già hai người ôm hết mới xuể sừng sững trên các lối đi, chiếc hầm hay những hang đá nhỏ hay những thác nước tự nhiên khiến bạn trầm trồ.

Phần lớn khuôn viên chùa Nanzo-in là khu vực không được chụp ảnh nên thật sự khó để có thể diễn tả hết vẻ đẹp của khuôn viên cũng như cảm giác thanh khiết mà ngôi chùa mang lại qua ngôn từ.

Ba địa điểm du lịch tâm linh không thể bỏ qua khi đến Fukuoka
Những tượng nhỏ vô cùng dễ thương được đặt trên lối đi

Những tượng nhỏ vô cùng dễ thương được đặt trên lối đi

Từ cổng vào, nếu bạn rẽ phải và đi qua cây cầu bắc qua chiếc suối nhỏ, bạn sẽ nhìn thấy một chiếc hầm đá dẫn lối đi vào tượng Phật khổng lồ. Hầm đá này được gọi là Hầm đá may mắn, thờ 7 vị Phúc thần của Nhật Bản, vậy nên khi bạn bước qua hầm đá này thì bạn đã có thêm được rất nhiều phúc phần và niềm vui. Sau khi đi qua hầm là một sân vườn, tại đây cũng có một chiếc cổng torii và một lối lên núi vô cùng xinh đẹp với rất nhiều những cây đèn màu đỏ đặc trưng ở các đền chùa Nhật Bản tạo ra một cảm giác tâm linh huyền bí giống như lối đi lên ngôi nhà của những vị thần không thể xâm phạm.Tuy vậy, toàn bộ những khu vực này đều không thể được chụp ảnh, bạn chỉ có thể chiêm ngưỡng bằng mắt thường và cảm nhận nó bằng tất cả các giác quan.

Thác nước nhỏ trên đỉnh núi

Thác nước nhỏ trên đỉnh núi

Còn nếu bạn đi thẳng, là lối đi lên núi, có những đền thờ nhỏ, hồ nuôi cá Koi, thác nước và hang đá vô cùng xinh đẹp. Để thăm thú hết toàn bộ khuôn viên chùa bạn cần khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Còn đối với mình, mình có thể dành cả một một chiều ở đây bởi không gian tuyệt vời nơi đây mang đến cho mình cảm giác bình yên khiến mình không muốn rời đi một chút nào.

Một góc nhỏ trong khuôn viên đền ẩn tàng dưới tán cây

Một góc nhỏ trong khuôn viên đền ẩn tàng dưới tán cây

Giờ mở cửa: 7h00-16h30

Vé: Miễn phí

Đền thờ thần đạo Tenmangu Dazaifu

Tenmangu là một danh xưng chung của hàng trăm những ngôi đền thờ vị thần học vấn Sugawara no Michizane ở khắp mọi nơi trên đất nước Nhật. Trong đó Tenmangu Dazaifu là ngôi đền có vị trí cao nhất trong số các ngôi đền Tenmangu vì được xây dựng trên nền mộ của vị học giả được tôn sùng thành một trong những vị thần quan trọng nhất ở Nhật Bản.

Đền thờ Tenmangu Dazaifu với những kiến trúc Thần đạo sơn son thiếp vàng giữa những hàng cây mận đào tươi tốt vào mùa hè

Đền thờ Tenmangu Dazaifu với những kiến trúc Thần đạo sơn son thiếp vàng rực rỡ giữa những hàng cây mận đào tươi tốt vào mùa hè

Tenmangu Dazaifu không chỉ được biết đến như một điểm đến tâm linh cầu nguyện cho thi cử đỗ đạt trong con đường học vấn mà còn giúp diệt trừ tai họa, cầu vận may. Không những vậy, khuôn viên của Tenmangu Dazaifu được bao phủ bởi hơn 6000 nghìn những cây hoa mận trắng và những cây cổ thụ trên 1000 năm tuổi, đã có từ rất lâu trước khi đền thờ được xây dựng vào những năm 913. Nếu bạn đến vào tháng 2 mùa hòa mận nở rộ, toàn bộ sân vườn bao phủ trong những bông hoa trắng như tuyết hòa lẫn với màu đỏ của kiến trúc đền đài tráng lệ tạo ra một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Một cây cổ thụ lớn hơn 1000 năm tuổi, ước chừng phải 10 người ôm mới xuể

Một cây cổ thụ lớn hơn 1000 năm tuổi, ước chừng phải 10 người ôm mới xuể

Bạn có thể dễ dàng di chuyển từ trung tâm thành phố Fukuoka đến đền thờ Tenmangu Dazaifu bằng phương tiện giao thông công cộng như tàu hoặc bus mất khoảng 1 tiếng.

Từ ga Dazaifu, bạn đi bộ theo con phố Dazaifu Tenmangu Omotesando là một con phố cổ với nhiều cổng torii trắng lớn trên phố mang lại không gian cổ kính. Con phố luôn tấp nập khách du lịch đến thăm đền và dừng chân để ăn uống, mua sắm. Đặc sản nổi tiếng nhất ở đây là bánh “Umegae Mochi” – Bánh hoa mơ, tên gọi gắn liền với biểu tượng hoa mơ của đền Tenmangu Dazaifu, tuy vậy nhưng bánh lại không có vị hoa mơ mà có vị ngọt thanh rất đặc sắc và mềm mịn, tan chảy ngay trong miệng. Bánh Umegae mochi được bán ở nhiều cửa hàng trên con phố này, với giá khoảng 100.000 VND/ 3 cái. Tuy bánh rất ngon nhưng theo mình thì chỉ nên ăn ngay tại đây chứ không nên mua về làm quà vì khi mua về bánh sẽ bị mềm và mất đi hình dạng của bông hoa mơ trên mặt bánh.

Dazaifu Tenmangu Omotesando tấp nập du khách tới viếng thăm đền dù đang là giữa trưa nắng

Dazaifu Tenmangu Omotesando tấp nập du khách tới viếng thăm đền dù đang là giữa trưa nắng

Cầu Tai Ko đỏ rực bắc qua hồ Shinji-ike

Cầu Tai Ko đỏ rực bắc qua hồ Shinji-ike

Khuôn viên đền Tenmangu Dazaifu rất rộng, ngoài điện thờ chính thì còn có những khu vực khác như Bảo tàng Tenmangu và 2 hồ nước lớn nuôi cá koi và rùa. Khi đến đây và bắt gặp những chú rùa lớn giữa hồ gợi mình nhớ đến truyền thuyết sờ đầu rùa để mang lại may mắn mỗi khi kì thi đến tại Văn miếu Quốc Tử Giám – một địa điểm cầu may mắn của các sĩ tử nổi tiếng ở Hà Nội.

Giờ mở cửa: 6h00 – 19h30

Vé: Miễn phí

Fukuoka là một thành phố sở hữu rất nhiều những kỳ quan thiên nhiên và văn hóa mang tầm thế giới. Bên cạnh việc chiêm ngưỡng những cảnh quan tự nhiên tươi đẹp hay thưởng thức ẩm thực tuyệt hảo nơi đây, hãy dành chút thời gian khám phá thêm về những công trình kiến trúc, địa điểm du lịch tâm linh Fukuoka mang dòng chảy thời gian thể hiện đời sống tinh thần của người dân vùng đất này nhé!