Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!

5
Do vị trí địa lý và đặc điểm khí hậu, nơi này phù hợp để du khách tới du lịch quanh năm, vào mọi thời điểm.

Nội dung chính

  • Vùng được đánh giá ít bão nhất Việt Nam là Bình Thuận – Ninh Thuận, Nam Bộ
  • Cung đường tới biển Cà Ná được du khách nhận xét “đẹp như tranh”
  • Khu vực Cà Ná được ví như “thủ phủ làm muối” của cả nước

Một trong những yếu tố giúp du lịch Việt Nam được yêu mến, thu hút đông đảo du khách nước ngoài, đó chính là những bãi biển cùng làn nước trong xanh, trải dài bên bờ cát trắng mịn. Tuy nhiên, du lịch biển luôn gặp phải 1 bất lợi, đó là vào mùa bão hay những thời điểm có mưa nhiều, các hoạt động tắm biển hay vui chơi trên bãi biển sẽ bị gián đoạn.

Song vẫn có những địa điểm được đánh giá là phù hợp để du khách du lịch quanh năm, bởi nó nằm trong khu vực được mệnh danh là “ít bão nhất Việt Nam”. PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, vùng biển ít bão nhất nước ta là Ninh Thuận – Bình Thuận và Nam Bộ.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 1.

Vùng biển Bình Thuận – Ninh Thuận, Nam Bộ được đánh giá là ít bão nhất nước ta (Ảnh MiA).

Điểm đến sau đây là một ví dụ như thế, sở hữu cái tên đặc biệt, mang vẻ đẹp hoang sơ, nên thơ. Thậm chí nhiều du khách còn phải tâm đắc nhận xét, đến đây một lần thôi là chưa đủ. Đó là biển Cà Ná, thuộc địa bàn huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận. Trên nhiều chuyên trang du lịch, Cà Ná còn được ví như “nàng thơ” của miền đất Phan Rang đầy nắng và gió.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 2.

Cổng thông tin huyện Thuận Nam giới thiệu, nhìn từ trên cao hay nhìn từ xa, biển Cà Ná mang hình uốn cong, vòng cung như lưỡi liềm, ôm sát con đường dài khoảng 3km. Cũng từ đó, bãi biển được ví như “cung đường biển gọi” trong mắt nhiều du khách. Như đã nói ở trên, biển Cà Ná trong xanh, bên bờ cát trắng mịn trải dài, nước biển nông lại nằm ở vùng ít bão, thời tiết thuận lợi. Vì vậy du khách có thể tới đây du lịch vào bất cứ thời điểm nào trong năm.

Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên mà tạo hóa ban tặng, cho đến nay biển Cà Ná vẫn giữ được vẻ nguyên sơ vốn có, không có sự can thiệp, khai thác nhiều từ ban tay con người. Chính vì vậy, nhiều du khách khi đến đây đã phải trầm trồ bất ngờ bởi không nghĩ ngay ở Việt Nam lại có một nơi đẹp đến vậy.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 3.

Biển Cà Ná nhìn từ xa hay nhìn từ trên cao như hình vòng cung (Ảnh Traveloka).

“Đến đây, mình chỉ biết thốt lên: ‘Việt Nam ơi sao đẹp quá!’ Chắc chắn lần sau quay lại, mình sẽ dành thêm nhiều thời gian ở đây, vì đến 1 lần thôi là không đủ”, du khách Nguyễn Minh Huệ đến từ Hà Nội chia sẻ.

Theo Báo Ninh Thuận, tới biển Cà Ná, du khách không chỉ được tận hưởng thiên nhiên, không khí trong lành, được đắm mình trong làn nước trong xanh, mà còn được trải nghiệm, khám phá nhiều hoạt động thú vị khác. Có thể kể tới như tham quan làng chài, tìm hiểu văn hóa, phong tục địa phương hay câu cá, câu mực đêm trên những chiếc thuyền thúng cùng những người ngư dân ven biển.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 4.

Biển Cà Ná nhìn từ xa với khung cảnh hoang sơ (Ảnh Ninh Thuận trong tôi).

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 5.

Nước biển trong xanh ở Cà Ná (Ảnh Postum Travel).

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 6.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 7.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 8.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 9.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 10.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 11.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 12.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 13.

Một vài hình ảnh du khách ghi lại khi tận hưởng biển Cà Ná (Ảnh Nguyễn Ngọc, Trương Đình Minh, Nguyễn Minh Huệ, Chang Amy – Check in Vietnam).

Đặc biệt nơi đây có một nét đặc trưng mà ít nơi nào có được, đó là những “cánh đồng muối”. Báo Ninh Thuận nhấn mạnh, Cà Ná được mệnh danh là “kho muối” với khối lượng muối được sản xuất lớn nhất trên cả nước.

Bởi vậy du khách không nên bỏ lỡ hoạt động tham quan những làng muối, cánh đồng muối hay các cơ sở sản xuất. Du khách sẽ được tận mắt chứng kiến quy trình làm ra những hạt muối trắng tin, khung cảnh lao động chân thực, sinh động của người dân bản địa.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 14.

Ảnh Du lịch Ninh Thuận.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 15.

Để tới được Cà Ná, du khách có thể đi nhiều cung đường khác nhau. Các cung đường đa phần đều đẹp, thuận tiện và phù hợp cho mọi phương tiện từ ô tô, xe khách cho đến xe máy, bởi bãi biển nằm ngay cạnh quốc lộ 1A.

Song cung đường được nhiều du khách yêu thích nhất chính là đường xuất phát từ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Đi khoảng 32km về hướng Nam, du khách sẽ đến được Cà Ná. Trên cung đường này, du khách sẽ được đi qua vịnh Vĩnh Hy – Mũi Dinh rồi mới đến biển Cà Ná.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 16.

Một đoạn cung đường dẫn tới Cà Ná (Ảnh Trương Đình Minh – Check in Vietnam).

Đây còn được gọi là cung đường biển đẹp nhất Ninh Thuận, đưa du khách qua nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo, từ những ngọn núi hoang sơ phủ một màu xanh của rừng nguyên sinh, những đồi cát trải dài, cho đến đại dương mênh mông, xanh ngắt, kéo dài đến tận đường chân trời. 

Có những đoạn đi qua đèo, nhiều “phượt thủ” còn phải trầm trồ nhận xét, cảnh vật một bên là núi, một bên là biển, cảnh đẹp như chỉ có trong tranh. Cũng chính những bởi đặc điểm trên, những người có kinh nghiệm khuyên rằng, để tận hưởng trọn vẹn nhất cung đường, du khách hãy lái xe máy. 

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 17.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 18.

Nơi nằm trong vùng được mệnh danh "ít bão nhất Việt Nam", du khách nhận xét: Đi một lần thôi là chưa đủ!- Ảnh 19.

Một vài hình ảnh khác về cung đường (Ảnh Trương Đình Minh, Nguyễn Ngọc – Check in Vietnam).

Ngoài trải nghiệm và tận hưởng biển Cà Ná, du khách có thể tham khảo thêm một vài địa điểm gần đó. Ví dụ như Hòn Lao với giếng Tiên, thạch động Bảy Màu; Hòn Cò – cảng biển Cà Ná – một trong những cảng biển lớn nhất khu vực, tấp nập tàu thuyền neo đậu, du khách có thể mua được hải sản tươi sống, giá phải chăng ở đây; Hòn Cò – nơi được mệnh danh là thiên đường biển ẩn mình…

Kết thúc hành trình, đừng quên thưởng thức những món đặc sản địa phương, như gỏi ốc, cháo cá mú, ghẹ luộc, tôm nướng, cá hấp…

Theo Thu Phương / CafeBiz