Lạc vào rừng trúc đẹp như phim kiếm hiệp ở Cao Bằng

27
Rừng trúc Nguyên Bình mới nổi ở Cao Bằng được ví như bối cảnh một bộ phim kiếm hiệp với không gian hun hút, xanh mướt.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 160km và cách thị trấn Nguyên Bình khoảng 40km. Rừng trúc Nguyên Bình (thuộc xóm Bản Phường, xã Thành Công huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) có không gian xanh mát với hàng nghìn cây trúc sào cao vút. 

Trước đây, rừng trúc là nơi cung cấp nguyên liệu sản xuất đồ dùng sinh hoạt. Về sau, nhiều du khách tình cờ biết đến nơi này nên tới tham quan, chụp ảnh.

Khu rừng có tổng diện tích hơn 40ha, nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Dọc con đường từ Nguyên Bình vào Bảo Lạc, màu xanh bạt ngàn của những cây trúc sào choán lấy tầm mắt của du khách. 

Trúc mọc trên sườn đồi, men theo bờ suối hay vươn thẳng lên trời bên những nếp nhà mái ngói âm dương.

Càng đi sâu vào rừng, du khách càng cảm nhận được sự trong lành, mát mẻ của thiên nhiên, có thể lắng nghe được tiếng chim rừng hót lúc sáng sớm hay chiều tà (Ảnh: Hà Cương).

Khi mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những luồng sáng chiếu xuống mặt đất khiến khu rừng như bừng sáng và trở nên lung linh hơn (Ảnh: Hà Cương).

Điều đặc biệt, trong rừng trúc không có bất kỳ loại cây nào khác tạo nên không gian hun hút, như bối cảnh một bộ phim kiếm hiệp. 

Hoàng Huy Hiếu (25 tuổi, Nam Định) một du khách đến rừng trúc cho biết: “Tôi khá bất ngờ với không gian xanh mướt bên trong rừng, vẻ đẹp ở đây khiến tôi liên tưởng đến rừng trúc Kyoto ở Nhật Bản”.

Theo Hiếu, đây là điểm đến lý tưởng để tạm gác những lo lắng, phiền muộn thường nhật. Khi vào rừng trúc, nam du khách chỉ chú tâm lắng nghe tiếng gió đẩy cành trúc va vào nhau, chậm rãi đi dạo trên con đường quanh co để tận hưởng không khí mát lành ở đây.

Là địa điểm đang được khai thác du lịch, đường từ thị trấn Nguyên Bình đến rừng trúc khá dễ đi, rộng rãi, sạch đẹp, có thể di chuyển bằng ô tô đến tận nơi.

Nếu có dịp đến Nguyên Bình, du khách có thể kết hợp trải nghiệm tuyến du lịch phía Tây “Khám phá Phja Oắc – Vùng núi của những đổi thay” với các hoạt động: săn mây trên đỉnh Phja Oắc (ảnh), thăm đồi chè Kolia, trang trại cá hồi, rừng trúc, tìm hiểu văn hóa đồng bào Dao Tiền xóm Hoài Khao.

Ảnh: Hoàng Hiếu.