Ngôi nhà màu đỏ độc đáo giữa lòng Hà Nội

43

Cùng chiêm ngưỡng ngôi nhà màu đỏ độc đáo giữa lòng Hà Nội:

Chủ nhân là anh Nguyễn Mạnh Hùng, nhà được thiết kế là một nhà hàng ăn uống chuyên phục vụ khách du lịch nước ngoài. Theo anh Hùng, ngôi nhà được xây dựng và thiết kế mặt ngoài toàn màu đỏ một phần để quảng bá nhà hàng, mặc khác, với mục đích khôi phục lại lịch sử của dân tộc thông qua không gian đậm chất thuần Việt.

Mặt phía ngoài được sơn toàn bộ màu đỏ thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo anh Hùng, màu đỏ t ượng trưng cho may mắn, ăn uống… Phía trên còn gắn ba dòng chữ: Xích Quỷ, Bách Việt, Thần Nông.

“Xích Quỷ là tên một ngôi sao có sắc đỏ rực rỡ nhất trong Nhị thập bát tú trên bầu trời. Xích nghĩa là đỏ, chỉ phương Nam. Theo Kinh Dịch, phương Nam là nơi văn minh, tục truyền Xích Qủy là quốc hiệu của đất nước, được xem là cội nguồn của Việt Nam vào thời Kinh Dương Vương”, anh Hùng giải thích.

Còn Bách Việt là tên các tộc người Việt Cổ, trong khi đó Thần Nông, theo huyền thoại là ông tổ nông nghiệp, người đã dạy dân trồng ngũ cốc và chế tạo ra cày bằng gỗ, đồng thời cũng là ông tổ nghề gốm sứ và nghề y dược. Từ những ý nghĩa của 3 cụm từ trên, ngôi nhà được xây dựng với mong muốn khôi phục hình ảnh lịch sử của dân tộc và để nhiều khách du lịch quốc tế biết đến Việt Nam hơn.

Phía trong nhà hàng có khuôn viên rộng 400m2. Khắp nơi được treo đèn lồng Hội An với nhiều màu sắc khác nhau. Anh Hùng đã cầu kỳ đến tận nơi để đặt mua và tự lắp đèn.

Chiếc nón lá đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam cũng có mặt tại đây. Chủ quán đã phá cách lắp những chiếc đèn lồng vào bên trong tạo sự thích thú cho khách nước ngoài.

Không gian ngôi nhà khá ấm cúng. Sàn nhà cũng đậm chất dân tộc với các phên tre, chiếu tre.

Hoa tươi được trang trí ngay các cửa ra vào và trên các bàn, kệ.

Theo Zing

Xem thêm bài viết:

Quán cafe toilet giữa Hà Nội

10 điều phải thử khi du lịch Hà Nội

Du lịch Hà Nội – Nét độc đáo khó quên ở khu phố cổ