Đến biển Phú Yên nhất định đừng bỏ qua Hòn Nưa và Hòn Yến

44

Phú Yên còn được biết đến với tên gọi xứ Nẫu, thực sự là một thiên đường biển đảo với hằng hà sa số những hòn, vũng, vịnh làm say đắm lòng người.

Mỗi bãi biển ở đây đều mang một vẻ đẹp rất khác biệt và đều hút hồn du khách tới tham quan. Mùa hè ngập tràn ánh nắng là thời điểm quá tuyệt vời để đắm mình trong không gian xanh biếc của biển khơi để ta được sống chậm lại sau những ngày vội vã.

Hôm nay mình xin giới thiệu hai hòn đảo cực kì xinh đẹp, hoang sơ và gây thương nhớ chính là hòn Nưa hòn Yến Phú Yên mà bạn nhất định đừng bỏ qua khi ghé thăm xứ sở “hoa vàng cỏ xanh” này nhé! Cùng lên đường thôi nào!

Cách di chuyển đến hòn Nưa hòn Yến Phú Yên

Xuất phát từ Hà Nội, chúng mình đặt vé máy bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam airlines tới thành phố Tuy Hoà – Phú Yên với thời gian hơn 1 tiếng đồng hồ rất nhanh đã tới nơi rồi. Sau đó chúng mình nhận phòng homestay ở ngay trung tâm thành phố và thuê xe máy giá là 120.000 VND/xe/ngày.

Ngoài ra, chúng mình muốn trải nghiệm các loại hình di chuyển nên chiều về đã lựa chọn đi tàu hoả. Đối với những chặng đường dài như thế này thì chúng mình đặt vé giường nằm khoang 4.

Thời gian đi khoảng từ 23-26 tiếng tuỳ tàu, mấy đứa mình chọn tàu SE26 đi hơn 26 tiếng. Đây thực sự là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ khi chúng mình băng qua rất nhiều tỉnh thành cùng cảnh đẹp của dải đất hình chữ S thân thương.

Khám phá hòn Nưa hòn Yến Phú Yên

Hòn Yến

Hòn Yến toạ lạc ở địa phận xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Xuất phát từ đường Lê Duẩn ở trung tâm thành phố. Sau đó rẽ ra bãi biển Hòn Yến, mấy đứa đặt một tour ngồi trên thuyền thúng tham quan với giá 150.000 VNĐ/người với thời gian khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Hòn Yến và Hòn Đụn vẫn còn giữ được nét hoang sơ và đang chờ đợi được khám phá

Hòn Yến và Hòn Đụn vẫn còn giữ được nét hoang sơ và đang chờ đợi được khám phá

Mình hỏi người dân địa phương ở đây thì biết rằng tên gọi Hòn Yến xuất phát từ việc trước đây rất nhiều chim Yến đã chọn nơi đây để làm tổ, nhưng vì khí hậu thời tiết thay đổi nên chúng đã rời đi, để gợi nhớ thì người dân ở đây đặt tên đảo là Hòn Yến.

Bãi biển ở Hòn Yến có bãi cát trắng dài, nước biển trong xanh và êm đềm. Đây là nơi lý tưởng để tắm biển, thư giãn và tận hưởng những ngày nghỉ. Bạn có thể tận hưởng những buổi bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp, đi dạo trên bãi biển, hoặc tham gia các hoạt động thể thao biển như lướt sóng, chèo kayak và câu cá.

Những khối đá đen vững chãi cao lớn nhô lên giữa mặt biển

Những khối đá đen vững chãi cao lớn nhô lên giữa mặt biển

Buổi chiều lộng gió là thời điểm lý tưởng để bọn trẻ con ra đây tắm biển. Chúng đứng từ trên cao rủ nhau nhảy ùm xuống làn nước mát rượi, ngụp lặn thật sâu và phá lên cười khoái chí.

Rặng san hô ở Hòn Yến

Rặng san hô ở Hòn Yến

Đến Hòn Yến, bạn sẽ được đắm mình trong không gian thiên nhiên tuyệt đẹp với biển xanh biếc, cát trắng mịn và những rặng san hô bao quanh.

Nếu đi vào ngày đầu hoặc giữa tháng (âm lịch) thì thủy triều xuống, lúc này có thể nhìn rõ những rặng san hô đủ màu sắc lộ ra vô cùng bắt mắt.

Đến rặng san hô, anh Thiệu – tour guide kiêm lái thuyền đã tắt động cơ máy và chèo bằng tay để bảo tồn sự nguyên vẹn của cảnh quan nơi đây. Mình đi vào cuối tháng nước biển dâng cao nên chỉ ngồi trên thuyền thúng để ngắm san hô qua làn nước.

Hòn Yến hình cánh cung sừng sững

Hòn Yến hình cánh cung sừng sững

Con thuyền thúng nhỏ của chúng mình len lỏi vào những ghềnh đá

Con thuyền thúng nhỏ của chúng mình len lỏi vào những ghềnh đá

Con thuyền thúng nhỏ của chúng mình len lỏi vào những ghềnh đá, thỉnh thoảng lại đạp lên những con sóng cao mà phăng phăng tiến tới, anh Thiệu dừng lại cho chúng mình chụp hình, lúc này đây đại dương được thu gọn nơi đáy mắt, không một chiếc máy ảnh nào chân thực như đôi mắt của chúng mình.

Một con tàu lớn đang lừ lừ đi trên mặt nước

Một con tàu lớn đang lừ lừ đi trên mặt nước

Sóng vỗ vào kè đá tạo thành bọt trắng xóa hòa cùng màu nước biển xanh lơ

Sóng vỗ vào kè đá tạo thành bọt trắng xóa hòa cùng màu nước biển xanh lơ

Đứng trước muôn trùng biển khơi, chúng mình chỉ là những chú chim nhỏ muốn ôm trọn đại dương vào trái tim. Hôm ấy, thời tiết thật dễ chịu và cảnh biển thật chiều lòng người.

Những chiếc thuyền theo chân ngư dân ra khơi bám biển

Những chiếc thuyền theo chân ngư dân ra khơi bám biển

Dọc Hòn Yến là làng chài vô cùng thanh bình êm ả. Khi đặt chân đến đây vào một buổi sớm bình minh, bạn sẽ choáng ngợp với cảnh đông vui, nhộn nhịp tàu thuyền cập bến đem theo món quà của biển cả với đầy ắp cá tôm, hải sản tươi ngon.

Mấy đứa ngồi trên thuyền thúng lênh đênh, nếm đủ vị mặn mòi của biển, mặc cho những con sóng tung bọt nước trắng xóa.

Mấy đứa ngồi trên thuyền thúng lênh đênh, nếm đủ vị mặn mòi của biển, mặc cho những con sóng tung bọt nước trắng xóa.

Biển xanh, sóng vỗ mang đến một cảm giác mênh mông, hoang hoải

Biển xanh, sóng vỗ mang đến một cảm giác mênh mông, hoang hoải

Hòn Nưa

Để tới Hòn Nưa, mấy đứa tụi mình đi xe máy từ trung tâm thành phố tới bè nổi Hương Biển, sau đó chúng mình lên cano để ra Hòn Nưa. Chiếc cano lao vun vút trên mặt biển, rẽ sóng tạo thành một vệt trắng xóa thẳng tắp để tới hòn đảo nằm ngay dưới chân đèo Cả, thuộc vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa (phía bắc đảo thuộc tỉnh Phú Yên, còn phía nam đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Xưa kia Hòn Nưa là nơi được các vua chúa xem như là cột mốc tự nhiên để phân chia địa giới hành chính giữa Đại Việt và Chiêm Thành đó!

Thiên đường biển xanh ở Hòn Nưa đang vẫy gọi

Thiên đường biển xanh ở Hòn Nưa đang vẫy gọi

Hòn Nưa thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ và tự nhiên vô cùng ấn tượng. Đảo có những bãi cát trắng mịn, biển xanh trong vắt, và những rặng san hô tuyệt đẹp dưới nước. Chúng mình được tự do tham quan, tắm biển, lặn ngắm san hô trong khoảng 2.5 giờ.

Không chỉ vậy, Hòn Nưa còn có những hòn đá lớn trông giống như được chồng lên nhau thành các công trình nghệ thuật tự nhiên, tạo nên cảnh quan độc đáo và đẹp mắt. Phía trên núi còn có một ngọn hải đăng màu đỏ giúp cho tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Phú Yên, Khánh Hòa xác định hướng ra vào cảng Vũng Rô.

Đắm chìm trong một màu xanh biêng biếc

Đắm chìm trong một màu xanh biêng biếc

Dịu êm và yên ả

Dịu êm và yên ả

Nằm dài trên bãi biển dưới rặng dương rì rào trong gió với một quả dừa mát lạnh và ngắm nhìn màu nước biển trong xanh như pha lê thật thảnh thơi biết bao!

Thưởng thức cây kem mát lạnh bên bờ biển lộng gió

Thưởng thức cây kem mát lạnh bên bờ biển lộng gió

Một chú bé đang chăm chú xây lâu đài trên cát

Một chú bé đang chăm chú xây lâu đài trên cát

Vương quốc vỏ sò

Vương quốc vỏ sò

Hai đứa mình còn khám phá ra một kho báu vỏ sò, ốc, san hô chạy dọc theo bờ biển mà càng đi xa, lại càng nhặt được những loại ốc bắt mắt như ốc hương, ốc giấm, ốc nón, ốc gai, ốc mỡ, ốc giác, ốc bàn tay, ốc đỏ,…

Một chiếc cano chở theo những vị khách mới tới khám phá

Một chiếc cano chở theo những vị khách mới tới khám phá

Hòn Nưa còn giữ nguyên nét hoang sơ như thuở ban đầu, chưa có nhiều dịch vụ du lịch, nếu muốn hóa thân thành Robinson ngoài đảo hoang, thì đây chính là vương quốc của bạn đó. Với vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo, trải nghiệm độc đáo và văn hóa đa dạng, Hòn Nưa sẽ mang lại cho bạn những kỷ niệm khó quên.

Biển xanh lơ thơ mơ mộng

Biển xanh lơ thơ mơ mộng

Một chiếc thuyền kayak nằm phơi nắng

Một chiếc thuyền kayak nằm phơi nắng

Kết thúc hành trình trên chiếc cano phăng phăng rẽ sóng

Kết thúc hành trình trên chiếc cano phăng phăng rẽ sóng

Hãy xách balo lên và trải nghiệm hành trình khám phá vẻ đẹp kì vĩ của hòn Nưa hòn Yến Phú Yên nhé! Thiên đường biển đảo xanh lơ ở Phú Yên là điểm đến du lịch tuyệt vời cho những ai muốn thoát khỏi nhịp sống đô thị ồn ào và tận hưởng không gian hoang sơ, yên bình. Chúc bạn có một mùa hè rực rỡ bên những người thân yêu!