Đến Venice trước khi thành phố này biến mất

34

Ai đến Ý cũng sẽ ghé thành phố Venice và ai chưa đến Ý cũng đều biết Venice. Điều gì làm cho địa điểm này đặc biệt đến vậy?

UNESCO công nhận Venice và vùng đầm phá đông bắc nước Ý là di sản thế giới. Thành phố Venice hình thành bên mép biển để tránh những cuộc chiến tranh và là một trong những thành phố được xây dựng phi thường nhất thời Trung Cổ. Những nhóm đảo nhỏ được tạo thành một đô thị độc đáo trong địa hình mạng lưới kênh nước chằng chịt. Thành phố Venice được xây dựng trên một quần đảo gồm 118 đảo nhỏ tạo thành bởi hơn 200 kênh đào. Những hòn đảo được nối với nhau bằng khoảng 400 cái cầu cũng vì vậy đây thành phố đi bộ, ô tô và xe máy không được vào.

Với mình Venice là một thành phố nổi “lềnh bềnh” trên mặt nước, toàn bộ phía dưới Venice đều là nước. Người Venice đóng những chiếc cọc gỗ xuống nền cát. Tiếp đó, sàn gỗ được dựng lên bên trên những cọc gỗ. Cuối cùng, họ xây nhà trên các tấm sàn gỗ này.

Toàn bộ Thành phố Venice Là một kiệt tác kiến trúc, với 200 kênh đào lớn nhỏ thông với Grand Canal.

Toàn bộ Thành phố Venice Là một kiệt tác kiến trúc, với 200 kênh đào lớn nhỏ thông với Grand Canal.

Di chuyển đến Venice

Thành phố Venice có 2 sân bay:

Nếu đi từ các nước trong khu vực Châu Âu và đi hãng hàng không giá rẻ thì thường bạn sẽ bay đến sân bay Treviso, còn từ những nước xa hơn bạn sẽ đến sân bay Marco Polo.

Từ sân bay cách đơn giản nhất để đi về đảo chính Venice (nếu bạn ở trên đảo) hoặc về đất liền mestre (nếu bạn đặt phòng ở mestre) là đi bằng ATVO Bus. Vé rẻ thuận tiện và rất dễ đi.

Nếu bạn hạ cánh ở Venice Marco Polo (VCE) bạn thậm chí còn có thể đi water bus về thẳng đảo chính. Bạn có thể đặt vé online trước hoặc mua vé tại sân bay. Water bus dừng ở 1 vài bến chính như cầu Rialto hay quảng trường San Marco, bạn xem map nơi ở mình gần bến nào thì xuống bến đó nhé. Tất tần tật thông tin bạn có thể tìm thấy toàn bộ trên web https://www.alilaguna.it.

Bạn có thể nhìn bản đồ này để dễ hình dung vị trí của 2 sân bay, đất liền mestre và đảo chính Venice.

Bạn có thể nhìn bản đồ này để dễ hình dung vị trí của 2 sân bay, đất liền mestre và đảo chính Venice.

Thành phố Venice cũng có 2 ga tàu:

Vé tàu Italo đi từ thành phố Napoli nam Ý đến Venice bắc Ý. Tàu đến ga Venice Mestre.

Vé tàu Italo đi từ thành phố Napoli nam Ý đến Venice bắc Ý. Tàu đến ga Venice Mestre.

Chỗ ở

Mình không chọn ở tại đảo chính Venice vì đó là nơi tham quan nên hiển nhiên giá phòng cũng sẽ đắt. Thay vào đó mình chọn ở trong đất liền Mestre. Mỗi lần muốn đi vào trong đảo chính tham quan thì bạn có thể đi xe buýt mất khoảng 15 phút hoặc đi tàu (từ ga Venice Mestre đến Stazione di Venezia Santa Lucia)

Nếu ở ngay trên đảo, giá phòng đắt nhưng bù lại bước chân ra khỏi khách sạn là đi tham quan luôn, không phải mất công đi thêm 1 chuyến tàu hay buýt nào nữa. Tuy nhiên cũng vẫn có một nhược điểm đó là nếu bạn có nhiều hành lý và nặng thì không dễ gì có thể xách bộ đống hành lý để đến nơi ở của bạn, bạn sẽ xách bộ hành lý ít nhất qua vài ba cái cầu mới tới nơi ở. Nhiều du khách phải đi boat/ water taxi để cùng đống hành lý di chuyển vào khách sạn và chi phí này không rẻ chút nào. Ngoài ra vì Venice cũng đã nhiều tuổi, nên khách sạn ở đây cũng sẽ không mấy hiện đại, bạn nên cân nhắc để lựa chọn nhé.

Đây là thông tin nơi mình ở tại Venice Mestre.

Đây là thông tin nơi mình ở tại Venice Mestre. Đây là nơi 1 chị người quen giới thiệu nên mình đã yên tâm đặt chỗ và không cần mất thời gian tìm hiểu nữa. Vị trí ngay kế ga tàu Venice Mestre cực kì thuận tiện. Còn chất lượng phải nói là quá tốt.

Các điểm tham quan nổi bật ở Venice

Grand Canal

Grand Canal là con kênh lớn nhất ở Thành phố Venice, có 4 cây cầu lớn bắc qua, nối những đảo chính. Grand Canal có hình chữ S, chia thành phố thành hai nửa. Bên đôi bờ của con kênh thăm thẳm này, tọa lạc hơn 170 tòa nhà từ 300 đến 800 năm tuổi.

Grand Canal

Từ bến xe buýt bước vào bạn thấy ngay dòng kênh lớn Grand canal. Mình thấy đây giống như đường quốc lộ vậy.

Những dãy nhà dọc 2 bên Grand canal tuổi đời lên đến vài trăm.

Những dãy nhà dọc 2 bên Grand canal tuổi đời lên đến vài trăm.

1 bến thuyền ở Grand canal.

1 bến thuyền ở Grand canal.

Cầu Rialto

Rialto được thiết kế bởi kiến trúc sư Antonio da Ponte vào khoảng năm 1590.

Rialto đã thay thế cây cầu từ cuối thế kỷ 12 và là hiện thân của sự kết hợp giữa thực tiễn và vẻ đẹp. Nhịp cuốn cao 24 foot (7,5 mét) đủ để các tàu thuyền có thể dễ dàng qua lại bên dưới trong khi thiết kế đối xứng của các nhịp cuốn và phần đỉnh giữa nhô cao đã tạo thành một hình ảnh đặc trưng cho cây cầu này. Trong số gần 400 cây cầu nối liền các hòn đảo của Venice thì Rialto là cây cầu được mọi người yêu thích chụp ảnh nhất.

Hơn 400 cây cầu nhưng Rialto lại được ưu ái nhất. Nơi đây tập trung rất nhiều hàng quán ăn uống và cũng là 1 bến thuyền chính của Venice.

Hơn 400 cây cầu nhưng Rialto lại được ưu ái nhất. Nơi đây tập trung rất nhiều hàng quán ăn uống và cũng là 1 bến thuyền chính của Venice.

Bạn hãy bước lên Rialto để ngắm Grand canal nhé.

Bạn hãy bước lên Rialto để ngắm Grand canal nhé.

Grand canal lúc nào cũng tấp nập

Grand canal lúc nào cũng tấp nập

Một góc khác ở Grand canal

Một góc khác ởGrand canal

Thuyền Gondola

Gondola chính là biểu tượng của Venice. Không chỉ là phương tiện chuyên chở khách du lịch, người Venice sinh hoạt trên gondola rất nhiều. Họ ca hát, hò hẹn, yêu đương, làm việc trên đó. Mỗi thuyền vì thế là phương tiện, cũng là bạn hữu thân thiết của người dân. Hàng ngày, cứ ra khỏi nhà là họ bước lên cầu, xuống thuyền và rong ruổi muôn nơi ở một thành phố trên nước.

Chèo gondola cũng là một việc sành điệu và sang trọng, phản ánh khả năng chèo chống kỳ diệu của một người. Bằng chứng là có cả chục cái thuyền đi ngược chiều nhau trong một đoạn kênh, song không một cái nào va chạm cái nào. Những người chèo gondola thường mặc áo sọc trắng đen. Một chuyến gondola có giá vào khoảng 90e – 120e.

Gondola có màu sơn đen bóng, 2 mũi thuyền nhọn cong.

Gondola có màu sơn đen bóng, 2 mũi thuyền nhọn cong.

Gondola có màu sơn đen bóng, 2 mũi thuyền nhọn cong.

Gondola có màu sơn đen bóng, 2 mũi thuyền nhọn cong.

Quảng trường San Marco

Quảng trường San Marco và gần đó là Vương cung thánh đường, Tháp đồng hồ xây từ thế kỷ 14. Hai bên quảng trường là hai tòa nhà với các cửa hàng thời trang, quán cà phê đặt cả ghế ra ngoài đón khách. Là một trong những khu vực được ghé thăm nhiều nhất của thành phố.

Trong khi những quảng trường nhỏ khác được gọi là "campi", quảng trường này được công nhận là quảng trường lớn nhất trong thành phố, do đó nó được gọi là Piazza. Hầu hết các cuộc diễu hành của Venice đều diễn ra ở đây.

Đi 1 đoạn là sẽ có bảng chỉ đường về Rialto hoặc San Marco nên thật ra không sợ bị lạc đâu.

Đi 1 đoạn là sẽ có bảng chỉ đường về Rialto hoặc San Marco nên thật ra không sợ bị lạc đâu.

Mình đã được chiêm ngưỡng nhiều vương cung thánh đường, nhưng vương cung thánh đường San Marco có một “ngoại hình” vô cùng đặc biệt và thu hút.

Mình đã được chiêm ngưỡng nhiều vương cung thánh đường, nhưng vương cung thánh đường San Marco có một “ngoại hình” vô cùng đặc biệt và thu hút. Dù đang được sửa chữa nhưng mình thấy vẫn có 1 hàng dài du khách đợi để vào tham quan. Giá vé vào cửa theo mình biết là 9 euro.

Góc nghiêng cho thấy sự cầu kì và đồ sộ của thánh đường quan trọng nhất Venice.

Góc nghiêng cho thấy sự cầu kì và đồ sộ của thánh đường quan trọng nhất Venice.

Tháp chuông St. Mark's Campanile. Lên trên tháp chuông bạn có thể ngắm toàn cảnh Venice. Giá vè là 15 euro.

Tháp chuông St. Mark's Campanile. Lên trên tháp chuông bạn có thể ngắm toàn cảnh Venice. Giá vè là 15 euro.

Cung điện Doge trang trí công phu từng là nhà của Doge of Venice, nhà lãnh đạo tối cao khi Venice là một nước cộng hòa. Kiến trúc của cung điện khá khác so với những gì bạn thấy ở hầu hết nước Ý vì nó chịu ảnh hưởng của phong cách Moorish, Gothic và Phục hưng.

Giá vé vào để tham quan nơi này là 30 euro/vé và 25 euro nếu bạn đặt vé online trước 30 ngày.

1 góc của cung điện. Cung điện có màu đỏ hồng khá lạ mắt.

1 góc của cung điện. Cung điện có màu đỏ hồng khá lạ mắt.

Santa Maria Della Salute

Santa Maria della Salute là một ví dụ tuyệt vời về phong cách kiến trúc baroque.

Được xây dựng vào những năm 1600 như một lễ tạ ơn trong Đại dịch hạch ở Ý, nhà thờ này được hoàn thành bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Ý Baldassare Longhena.

Santa Maria della Salute xa xa trong chiều hoàng hôn.

Santa Maria della Salute xa xa trong chiều hoàng hôn.

Những điều mình thích nhất ở Venice

Ngắm toàn cảnh Venice

Khi tìm hiểu thông tin thì tình cờ đọc được 1 bài viết vô cùng hữu ích của anh Lý Dật Dụ nên mình cũng muốn chia sẻ lại cho mn cùng biết. Nếu bạn muốn ngắm toàn cảnh Venice miễn phí thì không thể bỏ qua.

Mỗi suất tham quan 15 phút (Mình thấy 15p là cũng dư giả rồi). Bạn phải book trước và chọn giờ cho suất tham quan của mình qua đường link này.

Bạn nên đến sớm 1 tí, đi vào tòa nhà và tìm thang máy để lên tầng thượng nhé. Khi lên đến bạn sẽ thấy ngay chỗ thường có người xếp hàng. Bạn có thể check lại với nhân viên về vé 1 lần nữa. Đúng giờ bạn sẽ được nhân viên cho vào, và sau 15p họ sẽ thông báo hết giờ để bạn đi ra và một lượt khách mới vào.

Bạn có nhận ra xa xa kia là nhà thờ San Marco và tháp chuông không?

Bạn có nhận ra xa xa kia là nhà thờ San Marco và tháp chuông không?

Ngay bên dưới thôi là cầu Rialto và dòng kênh chính Grand canal.

Ngay bên dưới thôi là cầu Rialto và dòng kênh chính Grand canal.

Thả bộ ở Venice mà chẳng cần biết đường

Hơn 400 cây cầu không có cây nào giống cây nào và cũng không có góc nào giống góc nào. Cứ đi và rồi lạc ở Venice chính là điều mình thích nhất.

Cứ đi và rồi lạc ở Thành phố Venice

Cứ đi và rồi lạc ở Thành phố Venice

Cứ đi và rồi lạc ở Thành phố Venice

Cứ đi và rồi lạc ở Thành phố Venice

Cứ đi và rồi lạc ở Venice

Cứ đi và rồi lạc ở Venice

Những con đường đi bộ rất đẹp

Những con đường đi bộ rất đẹp

Những con đường đi bộ rất đẹp

Những con đường đi bộ rất đẹp

Ăn uống

Đảo chính Venice có rất nhiều hàng quán cho bạn lựa chọn, từ bình dân đến cao cấp. Giá cả theo mình thì đắt hơn ngoài đất liền Mestre một tí nên bạn hoàn toàn có thể thoải mái ăn 1 bữa chính ở đây để vừa nghỉ mệt, vừa ngồi ngắm thành phố. Ngoài ra balo mình luôn có 1 vài món ăn nhẹ mua từ các siêu thị như salad hay bánh mì để vừa đi vừa ăn.

Không thể cưỡng lại được các hàng kem.

Không thể cưỡng lại được các hàng kem.

Nước ép đủ loại, nhưng mình thấy không ngon lắm. Bạn nên mua li trái cây ăn giải nhiệt thì hơn.

Nước ép đủ loại, nhưng mình thấy không ngon lắm. Bạn nên mua li trái cây ăn giải nhiệt thì hơn.

Đĩa mì Ý này mình ăn ngay gần khách sạn ở Mestre. Mình đi dạo và vào theo cảm tính thôi nhưng rất xuất sắc. Tên nhà hàng ​​Da Michele Pizza e Ristò

Đĩa mì Ý này mình ăn ngay gần khách sạn ở Mestre. Mình đi dạo và vào theo cảm tính thôi nhưng rất xuất sắc. Tên nhà hàng ​​Da Michele Pizza e Ristò

Mọi người hay nói Venice nhỏ chỉ cần đi bộ là được. Nhưng hôm đó mình không thể đi nổi từ San Marco ra lại bến xe bus phía ngoài để về Mestre nên phải đi water bus.

Mọi người hay nói Venice nhỏ chỉ cần đi bộ là được. Nhưng hôm đó mình không thể đi nổi từ San Marco ra lại bến xe bus phía ngoài để về Mestre nên phải đi water bus.

Mọi người hay nói Venice nhỏ chỉ cần đi bộ là được. Nhưng hôm đó mình không thể đi nổi từ San Marco ra lại bến xe bus phía ngoài để về Mestre nên phải đi water bus.

Water Bus (hay còn gọi là ACTV boat hoặc Vaporetto) là một loại thuyền đi qua các con kênh. Mỗi chiếc Water bus có thể chứa tới 200 người với giá 7,5€ /1 chiều/75 phút giới hạn sử dụng. Mình đi từ bến này thì có máy bán vé tự động. Mình đi mùa hè thì tàu đông và chờ lâu.