Thác Tân Lập – quá đẹp mà ít người biết

38

Hà Giang quá nhiều nơi đẹp nhưng mình khẳng định, dù bạn có đi cả tháng cũng không khám phá hết đâu. Đây là vùng đất hoang sơ, còn rất nhiều nơi đẹp không tên, chưa ai biết tới. là một nơi như thế.

Cách tới thác Tân Lập

Thác chưa có tên, chưa có định vị trên bản đồ nhưng vì nằm trên xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang nên mình đã lấy tên thác Tân Lập. Để tới đây, bạn đi theo đường QL2, rẽ vào DT177 lên Hoàng Su Phì. Đi khoảng 2 km, bạn rẽ trái vào xã Tân Lập. Đường vào Hoàng Su Phì đang làm nên hơi bụi, các bạn chuẩn bị khẩu trang kĩ lưỡng nhé. Ngay từ đoạn này, bạn đã thấy dòng suối chảy từ thác ào ạt một màu xanh thẳm. Trên bản đồ có ghi đó là thác Tân Quang song theo mình, đây là định vị sai vì xã Tân Quang cách đó xa. Dòng suối chảy rất xiết. Vào mùa mưa, lượng nước còn ngập hết đá, cát hai bên bờ. Bạn có thể đi dọc ngắm suối thêm 2km nữa, sau đó, bạn sẽ tới đoạn nước nông, có thể đi sang bờ bên kia. Nhưng cũng chỉ đi vào thời gian nước nông, thường từ tháng 9 tới tháng 4. Còn từ tháng 5 tới tháng 8 nước rất xiết. Chỗ này gần một quán bán đồ ăn sáng. Bạn có thể vào đây ăn uống, hỏi chuyện hai anh chị chủ. Họ sẽ chỉ đường cho bạn lên tận thác. Thác nằm trong rừng sâu giữa bao la cây lá xanh mát. Có những cây cổ thụ đẹp như trong phim cổ trang vậy. Xe máy có thể qua suối để vào thác song mình nghĩ bạn nên đi bộ, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa hít hà không khí thanh mát và chiêm ngưỡng cảnh đẹp hai bên rừng. Suối trong mát, bám dọc theo con đường lên tận thác. Cảnh quan đá núi suối rừng đủ làm ta no nê cả thị giác.

Con đường vào xã Tân Lập đi qua suối cực đẹp

Con đường vào xã Tân Lập đi qua suối cực đẹp

Có rất nhiều cây cổ thụ trên đường đi

Có rất nhiều cây cổ thụ trên đường đi

Vẻ đẹp của thác Tân Lập

Cực kì trong xanh, sạch sẽ

Dù mùa lũ, vẫn không có một cọng rác nào. Lượng người tới đây cũng ít nên suốt dọc vào thác, mình không thấy bịch nilon, vỏ lon nào vứt lung tung cả. Con đường này hầu như cũng không thấy nhà dân.

Thác Tân Lập

Thác Tân Lập

Dưới lòng suối có rất nhiều cát trắng như đang lọc thêm cho dòng nước thêm trong. Nhiều lúc mình còn không dám bước qua suối vì sợ làm vỡ mất mặt phẳng trong suốt như pha lê ấy. Ôm nước suối trên tay mà như ôm ngọc ngà. Không gian xanh sạch ấy là điểm cộng cực lớn làm mình thêm Tây Bắc. Nó khác hẳn không gian suối nhiều lá cây ở dưới hạ nguồn. Người dân cho biết: họ vẫn dùng nước suối làm nước sinh hoạt, nước uống từ trước tới nay.

Vẻ đẹp của thác Tân Lập

Vẻ đẹp của thác Tân Lập

Có rất nhiều hồ nhỏ, bồn sục dưới chân thác

Điểm khác lạ của thác Tân Lập là cảnh quan đá suối tạo ra rất nhiều hồ nhỏ. Ngay dưới chân thác, người dân đã làm một đập nhỏ để lấy nước. Nơi đó, độ sâu vừa phải, khoảng 1m2, đủ cho mọi người bơi lội, tắm thác. Suốt dọc vào thác và hai bên đều có những hồ nhỏ. Đặc biệt, có một số hốc đá chỉ bé bằng bồn tắm nhưng nước suối chảy ồ ạt vào như một bồn sục tự nhiên. Ai đang mỏi người, vào đây chỉ có “phê trên bờ đê”. Mình đã nhảy hết từ bồn sục này tới bồn sục kia, mải mê qua cả giờ ăn trưa mà vẫn không thấy chán. Ở cạnh đó lại có nhiều tảng đá lớn, có thể làm chỗ nằm nghỉ ngơi sau cả tiếng sục tê người. Giữa không gian vắng lặng, chỉ có tiếng thác lại được nghỉ ngơi như vậy, mình chắc chắn, không có resort 5 sao nào sánh bằng.

Có nhiều bồn sục nhỏ dưới chân thác

Có nhiều bồn sục nhỏ dưới chân thác

Có bãi cát trắng mịn để cắm trại

Tới thác Tân Lập, mình có cảm giác như đi biển vậy vì suối có nhiều bãi cát nổi lên. Cát cực kì trắng mịn, giống cảm giác ở Nha Trang. Thỉnh thoảng người dân vẫn ra đây cắm trại. Vào mùa hè, một số trường đã đưa học sinh ra đây cắm trại dã ngoại. Ngay khi nhìn thấy bãi cát dọc suối, mình đã đem lều ra dựng. Song rồi cảm giác nằm ngủ trực tiếp trên cát vẫn đem lại cảm giác phê hơn cả ngủ lều. Thiên nhiên quá ưu đãi, cho ta chỗ tắm, chỗ ngủ sạch sẽ, an toàn, chả phải lo nghĩ gì. Các bạn hãy thử trải nghiệm một lần cảm giác đi biển ngay tại vùng núi Hà Giang nhé.

thác Tân Lập
Có nhiều bãi cát ven suối

Có nhiều bãi cát ven suối

Không gian lý tưởng để trekking, offroad

Nếu bơi lội chán, bạn có thể làm chuyến trekking lên tận thượng nguồn thác. Mình đã cho flycam bay lên cao và phát hiện thác còn rất nhiều tầng. Các tầng trên còn đẹp hơn. Quả là kích thích trí tò mò. Bạn hoàn toàn có thể theo đường mòn lên tới phần cao hơn của thác. Hoặc máu hơn nữa thì bám theo lòng suối thác leo lên trên. Đường có dốc nhưng thành quả đạt được sẽ là ngắm toàn bộ thác Tân Lập cùng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì trải dài. Bạn nào không khỏe lắm thì chỉ cần đi dạo trong rừng. Rừng theo men suối, có đường mòn, có đoạn trải cả bê tông và đều thông ra đường chính. Thỉnh thoảng lác đác nhà dân. Vì vậy, đường đi rất an toàn, bạn không sợ lạc đâu. Còn bạn nào thích offroad thì cứ đi tiếp con đường trải nhựa qua xã Tân Lập, vào sâu phía Hoàng Su Phì. Ở đó có con thác Su Phì còn đẹp, rộng hơn.

Trekking lên đỉnh thác

Trekking lên đỉnh thác

là phát hiện khá bất ngờ và thú vị của mình. Mình tin nếu lang thang ở Hà Giang, bạn cũng sẽ phát hiện được nhiều nơi đẹp hoang sơ như thế. Có lẽ vì thế, Hà Giang đã níu giữ lại đôi chân ưa bay nhảy của mình. Yêu Hà Giang! Yêu nét hoang sơ tuyệt đẹp này! Mong có thể truyền tình yêu ấy tới các bạn để chúng ta thêm tự hào về đất nước mình.