8 địa điểm độc đáo tại Hà Giang bạn không nên bỏ lỡ

12

Mình lần nữa đến nơi địa đầu Tổ Quốc. Với mình, mỗi lần du lịch Hà Giang đều có cảm giác như lần đầu, nó vẫn là sự hào hứng trước chuyến đi, sự phấn khích, mới lạ khi đi trên những cung đường nơi đây. Mỗi chuyến đi mình đều dành thời gian ghé lại những địa điểm yêu thích như cột cờ Lũng Cú, Dinh Vua Mèo, Quản Bạ, đồi thông Yên Minh… Bên cạnh đó, kết hợp với đến một vài địa điểm có phần mới lạ và không quá phổ biến với tất cả du khách. Sau vài lần du lịch đến vùng đất này, đây là 8 địa điểm du lịch Hà Giang độc đáo mà mình đã “kinh” qua.

địa điểm du lịch Hà Giang

1. Đèo Tà Làng – Cung đường quanh co, dốc đứng bên dòng sông Nho Quế

Đèo Tà Làng – Hà Giang được xem là một trong những cung đường hiểm trở nhất nơi vùng biên. Trên cung đèo dài 7,5km có đến 45 tầng đèo cùng 50 khúc cua gắt với hơn một nửa trong đó là cua tay. Kết hợp với độ dốc lớn, có lẽ đây được xem là một thử thách lớn đối với những người lái xe.

Đèo Tà Làng

Toàn cảnh đèo Tà Làng với nhiều khúc cua hiểm trở

Đèo Tà Làng

Con đường ra bến tàu cũ

Đèo Tà Làng nối từ đèo Mã Pí Lèng xuống sông Nho Quế, trên đường bạn để ý map hoặc có đường rẽ nhánh bên trái nếu đi từ hướng Đồng Văn. Do bến tàu ở đây đã không còn hoạt động nên biển chỉ dẫn cũng không đề là đường xuống sông Nho Quế nữa và cũng không còn người dân tập trung ở đầu đường để chở khách xuống nữa, các bạn chú ý để không bị đi quá.

Đèo Tà Làng

Bến tàu cũ đã ngừng hoạt động nhưng cung đường và cảnh sắc nơi đây cũng rất đáng để trải nghiệm

Chú ý nếu bạn muốn chinh phục con đèo này kết hợp đi thuyền sông Nho Quế thì liên hệ tàu trước để hẹn qua đón. Vì bến tàu đã dừng hoạt động, chuyển hết qua bến mới nên cũng không có thuyền qua đây đâu. Cùng đó, đường dốc và quanh co nên hạn chế đi khi trời mới mưa xong hoặc đang mưa nhé trơn lắm đó đồng thời nhiều đoạn bị sạt lở đất bùn cũng nhiều nữa.

2. Hẻm Tu Sản cùng sông Nho Quế

Hẻm Tu Sản và sông Nho Quế là địa điểm bạn không thể bỏ lỡ khi ghé qua Hà Giang. Hẻm Tu Sản – hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á mang đến một hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ, một hẻm vực sâu lớn, xen giữa là dòng sông Nho Quế với làn nước xanh ngọc. Có những lúc mây vờn qua hẻm núi, cũng có những lúc ánh nắng chiếu xuyên qua đó mang đến khung cảnh tráng lệ. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng nó với góc trên cao từ đèo Mã Pí Lèng hoặc nhìn từ dưới trên những con thuyền trên dòng sông Nho Quế.

Hẻm Tu Sản và sông Nho Quế

Hẻm vực Tu Sản

Trên đèo ngoài các điểm viewpoint nổi tiếng thì các bạn thấy góc nào ấn tượng, hợp với bản thân có thể dừng lại chụp (nhớ đảm bảo an toàn, cho chính mình và cho mọi người nhé), cơ mà mình thấy trên đoạn đó chỗ nào cũng đẹp, cũng muốn chụp cùng luôn.

*Giá đi tàu là 120.000 VND/ người

3. Vách đá trắng

Con đường đi bộ vắt ngang qua núi ngay trên đèo Mã Pí Lèng đến một vách đá hoàn toàn tự nhiên ngắm nhìn con đèo và dòng sông nho quế phía xa.

Vách đá trắng

Đường đi bộ và vách đá trắng hiên ngang giữa con đèo Mã Pí Lèng huyền thoại

Đây là một điều kỳ diệu đẹp đẽ của thiên nhiên, vách đá trên sườn núi, dạng hình vòm như một nơi lý tưởng để có một chuyến cắm trại hay nghỉ ngơi ở đây. Vách đá trên trục đường đi bộ trên núi, nơi có thể ngắm nhìn đèo Mã Pí Lèng cùng dòng sông Nho Quế trên cao và tận hưởng thiên nhiên yên tĩnh, độc đáo của Hà Giang.

Vách đá trắng

Từ đây có thể nhìn toàn cảnh núi rừng, có đèo Mã Pí Lèng, có sông Nho Quế và thiên nhiên hùng vĩ

Vách đá trắng

Đoạn đèo Mã Pí Lèng, tối ở đây phơi sáng sẽ ra những dải ánh sáng chất lượng

Để đi tới đây, chúng ta có thể đi theo đường đèo từ tượng đài thanh niên lên hoặc đi theo đường chỉ dẫn trên đường đèo hướng lên vách đá trắng. Nó dẫn đến điểm đầu và điểm cuối của con đường đi bộ. Nếu bạn muốn khám phá và chinh phục con đường này thì đi theo hướng nào đều được. Nhưng nếu chuẩn bị đồ để cắm trại nghỉ ngơi hay đơn giản muốn đến vách đá trắng check in ngắm cảnh nên nên đi từ hướng tượng đài thanh niên. Đoạn đường này nằm ở phía trên, sẽ thấy khung cảnh bao quát và đẹp hơn. Đặc biệt khoảng cách từ điểm dừng xe máy đến vách đá trắng khoảng hơn 1km nên đi lại đỡ vất vả hơn.

Vách đá trắng

Như một mái vòm tự nhiên che chở của mẹ thiên nhiên, hy vọng nơi đây được định hướng bài bản, giữ được nét hấp dẫn vốn dĩ của nó

*Theo thông tin mình nhận được khi ở trên đó có một anh đã xin cấp phép để khai thác ở đây, nên mình cũng không chắc giờ nó còn là điểm cắm trại tự do không (mình đi đầu tháng 12/2022, anh bảo mới xin phép được mấy ngày và mình cũng chưa có kiểm chứng lại). Tuy nhiên nếu khai thác chúng ta có thể được hưởng các dịch vụ tiện hơn như có lều sẵn và có bếp lửa luôn. Dù vậy, hôm đó mình vẫn dùng những dụng cụ chuẩn bị đi và cũng thích tự túc hơn nên mình vẫn mang đồ lên vách đá trắng để sử dụng (nhưng mang tất cả đồ cá nhân và đồ cắm trại mệt thực sự).

Vách đá trắng

Tuy hơi mệt nhưng trải nghiệm ở đây là vô cùng xứng đáng và đã

4. Mỏm đá tử thần – Chinh phục nỗi sợ, cảm nhận sự hoang dại nhưng cũng tuyệt vời của thiên nhiên

Trên đường từ vách đá trắng trở về mình có ghé qua đây checkin (thực ra lúc đi hay lúc về đều được, mình chọn khi về vì lúc đó chắc chắn sẽ ít người hơn cuối tuần hôm trước, nhờ vậy mà có nhiều thời gian ở đây hơn). Đây là một địa điểm thể hiện hết được sự độc đáo của địa hình nơi đây, thấy được hết khung cảnh rộng lớn đồng thời mang đến cảm giác kích thích, muốn chinh phục! Một nơi đậm chất Hà Giang!

Mỏm đá tử thần

Chỗ check in đậm chất Hà Giang cho những bạn thích một chút mạo hiểm

Mỏm đá tử thần

Lúc đầu cũng hơi sợ nhưng khi quen độ cao và kiểm soát được bước chân thì nó cũng rất an toàn

5. Hố sụt tử thần Hà Giang – Đến xem sự đặc biệt của thiên nhiên, hố sụt trong lòng cao nguyên đá

Đi về mới biết Hà Giang cũng có rất nhiều hố sụt, và hố sụt nào cũng đáng đi để chiêm ngưỡng. Một số hố sụt độc đáo, hiểm trở:

Hố sụt Sủng Trà Mèo Vạc

Hố Sụt Sủng Trà, Mèo Vạc

Ngoài 02 hố sụt đánh dấu trên map, mình còn hỏi được có 02 hố sụt khác. Một hố ở ngay gần hố sụt Sủng Trà, nó nhỏ hơn nhưng sâu và thực vật rậm rạp hơn. Thực tế là mình không nhìn thấy đáy, nhưng người dân ở đây họ bảo hố đó sâu hơn nhiều. Một hố khác thì cách đó vài km, cũng rất to đẹp (theo lời người dân), nhưng vì hạn chế thời gian nên mình không đi hố sụt đó, để dành lần sau đi tiếp.

02 hố sụt trên bạn cứ đi theo map, đến gần vị trí map chỉ dừng xe để đi bộ vào thì cứ hỏi lại người dân cho chắc chắn nhé.

6. Thảo nguyên Suôi Thầu, phía Tây Hà Giang – Một thảo nguyên tràn ngập sắc hoa

Đến Suôi Thầu mình lựa chọn cắm trại ở đây một đêm và dành ra buổi sáng chạy loăng quăng khắp thảo nguyên mênh mông. Một bầu trời rực ánh sao, xen lẫn ánh sáng bàng bạc từ trăng trong khung cảnh thiên nhiên yên tĩnh là những điều mình cảm nhận được ở đây.

Thảo nguyên Suôi Thầu

Sáng sớm, mây mù che lối cả thảo nguyên nhưng sau đó một biển mây lờ mờ hiện lên.

Mình không định lên đây săn mây đâu, nhưng rất may mắn khi được ngắm hoa ngắm mây tại đây. Thời điểm mình qua là đầu tháng 12, hoa tam giác mạch qua mùa chính rồi nên mọi người cũng dọn đi trống mất một vùng. Ở đây mọi người trồng hoa theo từng ô, với những mùa sẽ có những loại khác nhau nên bạn có thể ghé thời điểm bất kỳ trong năm nhé.

*Thông tin:

Thảo nguyên Suôi Thầu

Tam giác mạch khoe sắc

7. Chợ phiên Sín Chéng – Chợ phiên giữa tuần vẫn giữ nét đặc sắc vùng cao

Đây có lẽ là chợ phiên không quá phổ biến với khác du lịch bởi nó tổ chức vào giữa tuần và ở khu khá xa những điểm du lịch quen thuộc. Nhưng cũng chính vì thế chợ Sín Chéng ít bị các yếu tố của nền văn hóa công nghiệp làm mờ đi nét bản sắc của phiên chợ vùng cao. Nằm ở trung tâm xã Sín Chéng, Simacai, chợ phiên được tổ chức vào thứ tư hàng tuần. Đây là nơi hội tụ của nhiều đồng bào dân tộc Mông, Nùng, Tày, Thu Lao… đến giao lưu, trao đổi, buôn bán.

Chợ phiên Sín Chéng

Chợ phiên Sín Chèng, nơi mình cảm nhận rõ sự độc đáo của phiên chợ vùng cao

8. Đèo Khau Cốc Chà

Đèo Khau Cốc Chà hay còn được người dân địa phương gọi là đèo mẻ Pia, nằm trên dốc núi dựng đứng thuộc địa phận xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Nằm trên QL 4A, đèo Khau Cốc Chà có tổng chiều dài 2,5km bám trên triền dốc dựng đứng, nối liền xã Xuân Trường tới thị trấn Bảo Lạc.

Đèo Khau Cốc Chà

Ủa cái này ở Cao Bằng mà, có phải ở Hà Giang đâu. Đúng vậy, nhưng mình rất muốn giới thiệu ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể qua trên đường từ Mèo Vạc về Hà Nội hoặc Từ Hà Nội đến Mèo Vạc. Là địa điểm cuối mình muốn giới thiệu, nó là con đèo 15 tầng, 14 khúc cua huyền thoại mà mình đã từng thấy trước đây và hy vọng có một lần được uốn lượn trên đó.

Các lần trước mình chỉ tập trung ở các điểm quanh Hà Giang mà bỏ lỡ nó. Nếu bạn dư dả chút thời gian có thể qua đây, ghé thăm hang Pác Bó trước khi về Hà Nội. Rất đáng thử nhé.

Đèo Khau Cốc Chà

Đầu nguồn suối Lênin là một điểm bạn có thể ghé trên đường từ Hà Giang – Khau Cốc Chà về Hà Nội nhé

Hy vọng bài viết mang đến cho các bạn những thông tin về một Hà Giang có đôi phần khác hơn so với trước đây nhé! Chúc các bạn có những chuyến đi tuyệt vời khi đến với Hà Giang!