4 điểm ngắm hoàng hôn ở Cao Hùng đẹp “bất bại”

11

Cao Hùng là thành phố cảng lớn nhất Đài Loan với đường bờ biển trải dài cùng những con tàu chở hàng lớn ra vào tấp nập trở thành đặc điểm nổi bật ở đây. Tuy nhiên, Cao Hùng vẫn không mất đi vẻ đẹp lãng mạn vốn có với những chiều hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt biển trong veo đem đến sự thanh bình hiếm có. Nếu đến Cao Hùng, bạn đừng quên dành một chiều đi “săn hoàng hôn” tại các điểm nổi tiếng trong thành phố.

Khác với Đài Bắc “mưa nắng thất thường", Cao Hùng thời tiết khá ổn định và thường sẽ nắng quanh năm (trừ khi có bão lớn và mùa đông) vì thế những buổi chiều hoàng hôn rực rỡ dường như rất dễ bắt gặp. Và nếu rời xa Đài Loan thì chắc chắn ráng chiều, mặt biển và những tòa nhà chọc trời sẽ là những điều tôi mãi nhớ về nơi đây.

Vòng đu quay khổng lồ tại Dream Mall – Điểm ngắm hoàng hôn ở Cao Hùng tuyệt đẹp

Địa điểm ngắm hoàng hôn ở Cao Hùng mình muốn giới thiệu cho mọi người là một nơi RẤT QUEN nhưng cũng RẤT LẠ. Quen vì chắc hẳn ai cũng biết đến trung tâm thương mại lớn nhất Dream Mall tại Cao Hùng, thường mọi người đến đây để mua sắm. Lạ là đến để NGẮM HOÀNG HÔN? Thực sự trải nghiệm ngồi vòng đu quay ngắm hoàng hôn là trải nghiệm tình cờ khi mình đi vòng đu quay vào buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp. Ngắm toàn cảnh thành phố trong ráng chiều rực rỡ trên vòng quay khổng lồ, chỉ nghe thôi đã thấy hấp dẫn đúng không nào?

Ngắm nhìn toàn thành phố từ trên cao đang được bao bọc bởi ráng chiều hoàng hôn

Ngắm nhìn toàn thành phố từ trên cao đang được bao bọc bởi ráng chiều hoàng hôn

Và thực sự điều đó rất tuyệt vời, khi chúng tôi bước vào vòng đu quay và từ từ lên cao, phía chân trời đã rực một màu cam đậm bao trùm xuống thành phố. Lúc này khoảng 5:30 chiều, và vào mùa đông tại Cao Hùng lúc này nếu ở dưới mặt đất bạn đã không nhìn thấy mặt trời nữa nhưng với lợi thế là vòng đu quay khổng lồ được đặt trên tầng 10 của trung tâm thương mại, bạn vẫn có thể ngắm được khung cảnh tuyệt vời. Vòng quay sẽ đi chậm và dừng lại trên không trung khoảng 5 phút để bạn có thể lắng đọng và ngắm nhìn khung cảnh thành phố “nhuộm cam". Sau đó vòng quay sẽ bắt đầu chuyển động chầm chậm đi xuống, cho đến lúc đó tôi vẫn thấy hoàng hôn chuyển màu đỏ rực trước khi kết thúc chuyến hành trình “phiêu lưu cảm xúc".

 Vòng đu quay khổng lồ là biểu tượng tại Dream Mall

Vòng đu quay khổng lồ là biểu tượng tại Dream Mall

Tầng thượng của Dream Mall không chỉ có vòng đu quay còn là sân chơi tích hợp với nhiều trò chơi dành cho trẻ em như xe điện đụng, tàu hải tặc,… bạn có thể “mua một vé về tuổi thơ" hoặc chỉ cần đi đu quay và xuống lại các tầng dưới để tiếp tục công cuộc mua sắm. Đây quả thực là một điểm ngắm hoàng hôn ở Cao Hùng thú vị.

Vịnh Tây Tự (Sizihwan Bay) – Điểm ngắm hoàng hôn ở Cao Hùng nổi tiếng nhất

Vịnh Tây Tự là điểm ngắm hoàng hôn ở Cao Hùng nổi tiếng nhất với bãi biển trải dài và những rặng san hô tự nhiên. Từ vịnh này bạn cũng có thể nhìn thấy những con tàu chở hàng khổng lồ với tiếng còi cực vang đi ngang qua mỗi ngày.. Đại học Trung Sơn với địa thế đắc địa, lưng giáp núi, mặt hướng biển nên gần như vào mỗi buổi chiều bạn có thể thấy rất nhiều học sinh đến đây để ngắm cảnh, trò chuyện và “chạy deadline".

 Đại học quốc lập Trung Sơn sở hữu tầm nhìn hướng ra vịnh Tây Tự

Đại học quốc lập Trung Sơn sở hữu tầm nhìn hướng ra vịnh Tây Tự

Trong không gian đỏ rực, ánh nắng phủ đầy trên những gương mặt tươi trẻ và thanh xuân, bạn dường như hoài niệm về quá khứ đầy sức sống như thế. Từ Vịnh Tây Tự bạn có thể ngắm cảnh biển hoặc ngắm cảng Cao Hùng, bạn cũng có thể nhìn qua đảo Kỳ Tân (Cijin Island) ở phía đối diện.

Vịnh Tây Tự là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Đài Loan

Vịnh Tây Tự là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Đài Loan

Nếu có thời gian, bạn có thể đi đến bến phà Gushan chỉ cách Đại học Trung Sơn 500m để mua vé tàu qua đảo đi chợ đêm và ăn uống.

Đảo Kỳ Tân (Cijin Island) – Điểm ngắm hoàng hôn ở Cao Hùng lý tưởng

Đảo Kỳ Tân là một nơi kết hợp hoàn hảo giữa cảnh vật thiên nhiên và những ngôi đền độc đáo cùng chợ đêm nhộn nhịp vào dịp cuối tuần. Đây cũng là điểm ngắm hoàng hôn ở Cao Hùng rất lý tưởng và tìm kiếm sự vui vẻ tại hòn đảo với khá nhiều điểm đến độc đáo.

Khi qua đến đảo, bạn đi dọc bờ biển về phía tay phải, từ đây bạn sẽ có 2 lựa chọn là đi thẳng hoặc leo cầu thang lên ngọn hải đăng. Thực ra 2 đường này tôi đều đã đi qua rồi, đi thẳng bạn sẽ qua con đường rậm rạp cây với rất nhiều bụi xương rồng để ra đến vách đá ngắm biển và hoàng hôn, biển ở đây sóng khá mạnh nên trông khá dữ dội chứ không êm đềm. Sau đó bạn có thể đi xuyên qua một đường hầm ánh sáng để ra bãi biển chính.

Và con đường thứ 2 là bạn có thể leo cầu thang 5 phút để lên ngọn hải đăng, từ đây bạn có thể ngắm nhìn thị trấn Kỳ Tân phía dưới, toàn cảnh cảng biển Cao Hùng cũng như Đại học Trung Sơn và Vịnh Tây Tự phía đối diện. Ngọn hải đăng nổi bật với kiến trúc màu trắng ấn tượng, ở đây còn có một quán cà phê để bạn có thể gọi nhâm nhi và ngắm nhìn hoàng hôn đang dần xuống. Sau đó từ hải đăng bạn có thể đi tiếp để men xuống bãi biển chính (không cần đi vòng trở lại.

điểm ngắm hoàng hôn ở Cao Hùng

Nhâm nhi cà phê và chờ hoàng hôn buông xuống

 Pháo đài Cihou là một trong những điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng trên đảo Kỳ Tân

Pháo đài Cihou là một trong những điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng trên đảo Kỳ Tân

Từ hải đăng đi xuống bạn sẽ đi qua Pháo đài Cihou trên đỉnh đồi – nơi ngắm hoàng hôn nổi tiếng trên đảo Kỳ Tân. Đây là pháo đài được xây dựng từ thế kỷ 18, thời nhà Thanh để bảo vệ bờ biển. Giờ đây pháo đài đã nhuốm màu thời gian, bạn có thể dạo quanh khuôn viên được trồng đầy hoa dại trắng, chiêm ngưỡng di tích và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp phía xa xa. Bạn có thể đi theo cầu thang lên đỉnh pháo đài để có tầm nhìn đẹp nhất, bạn có thể ngồi ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống.

Cuối cùng tiếp tục men theo con đường nhỏ để đi xuống bãi biển lớn. Có một điều đặc biệt là biển ở Cao Hùng là cát đen đó là lý do bạn sẽ không nhìn thấy biển ở đây đẹp lung linh như những bãi biển cát trắng hoặc vàng, nhưng nhờ vào việc bảo vệ môi trường tốt nên bãi biển rất sạch đẹp, không rác và nước biển xanh trong. Dạo bước trên bờ biển cảm nhận gió biển dịu dàng và ngắm nhìn nhiều người dân địa phương đang dắt chó đi dạo và hàn thuyên cùng bạn bè. Vào những ngày cuối tuần trên bờ biển rất đông người đến ngắm nhìn hoàng hôn. Mặt trời to và đỏ rực dần buông xuống luôn là khung cảnh được nhiều người mong đợi nhất khi đến đảo Kỳ Tân, nếu vào mùa nóng bạn có thể canh 5:30 chiều mặt trời sẽ bắt đầu lặn, riêng mùa đông lạnh bạn cần đi sớm hơn vì mặt trời khoảng 5:00 chiều là bắt đầu lặn.

điểm ngắm hoàng hôn ở Cao Hùng

Cuối tuần rất nhiều người sẽ ra bờ biển tại đảo ngắm nhìn mặt trời lặn

Sau khi ngắm hoàng hôn xong, bạn có thể tiếp tục rảo bước đến chợ đêm để thưởng thức hải sản tươi ngon và các món đặc trưng của Đài Loan, bạn đừng quên thưởng thức món mực nướng cực kỳ tươi ngon nhé.

Khu câu cá núi Chaishan (Chaishan Fishing Pier) – Điểm ngắm hoàng hôn ở Cao Hùng được thiên nhiên ưu ái

Đại học quốc lập Trung Sơn ở Cao Hùng đang sở hữu một trong những khuôn viên có khung cảnh bình dị nhưng cũng đắt giá nhất so với bất kỳ trường học nào khác ở Đài Loan. Cách xa trung tâm thành phố, đại học nằm tựa lưng vào Núi Khỉ (hay còn được gọi là Chaishan (柴山) và Shoushan (壽山)). Nơi này được ưu ái có tầm nhìn ra cảng Cao Hùng và eo biển Đài Loan không bị cản trở để ngắm trọn hoàng hôn đẹp hàng đầu xứ Đài. Phía sau khuôn viên trường có 2 con đường 2 hướng khác nhau để bạn có thể đi sâu vào Chaishan hoặc Shoushan.

Hướng bên trái về Chaisan, bên phải Shoushan

Hướng bên trái về Chaisan, bên phải Shoushan, chúng tôi di chuyển bằng xe máy cho tiện lợi

Nếu bạn chọn đi hướng về bên trái, bài viết này tôi sẽ giới thiệu bạn đến Chaishan Fishing Pier ngắm hoàng hôn. Sau khi xuống xe buýt bạn sẽ thấy một ngôi chùa, xung quanh chùa có rất nhiều quán cà phê với không gian mở. Bạn có thể chọn một quán nước để thưởng thức, ăn nhẹ và ngắm hoàng hôn. Thường các quán trang trí đơn giản, menu nước và thức ăn cũng không mấy đặc sắc. Tôi chọn đi bộ xuống bờ biển và ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống.

Một “hidden gem

Một “hidden gem" rất ít du khách biết đến

địa điểm ngắm hoàng hôn ở Cao Hùng

Ngắm hoàng hôn tại đây cũng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị

Có một lưu ý cũng như cảnh báo nếu các bạn đến điểm ngắm hoàng hôn ở Cao Hùng này là sẽ có rất nhiều khỉ vì đây vốn là “địa bàn" của chúng. Vì thế tuyệt đối không được cầm đồ ăn thức uống trên tay hoặc bịch nilon phát ra tiếng sột soạt cũng dễ trở thành đối tượng bị “trấn lột" của đàn khỉ. Hãy cất toàn bộ đồ ăn và đồ đạc vào túi xách hoặc balo khi đi lên Chaishan để bảo đảm an toàn cho mình.

Ngoài ẩm thức, cảnh quan, con người, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều điều để bạn có thể nhớ thật nhiều về Đài Loan, nhưng chính những “khoảnh khắc” đôi khi rất ngắn lại sẽ là thứ hằn sâu trong tâm trí bạn thật lâu. Với tôi, Cao Hùng và những buổi chiều hoàng hôn chính là khoảnh khắc như thế! Nếu có dịp ghé thăm thành phố xinh đẹp này, bạn đừng quên chọn một trong bốn trên để “săn hoàng hôn" nhé!