2 bức ảnh tại Hội An đoạt giải ảnh Du lịch 2013 trên tạp chí quốc tế

11

Tác phẩm đoạt giải nhất ở chủ đề “Khuôn mặt” – Ảnh: Iselin Shaw

Nhiếp ảnh gia Iselin Shaw (Tordarroch, Anh) đã giành giải nhất chủ đề “Khuôn mặt” của tháng 10-2013 với bức ảnh chụp một người phụ nữ bán hàng rong ở Hội An với khuôn mặt đầy nếp nhăn và các đốm đồi mồi nhưng có đôi mắt tràn trề sức sống. Bức ảnh có hồn hơn nhờ được tô điểm bởi chiếc khăn choàng màu xanh.

“Tôi gặp người phụ nữ này trong thời gian học tại Hội An. Khi đang thả bộ ở bãi biển, bà ấy đến mời tôi mua các loại hạt đã luộc chín. Sau đó, tôi đề nghị được chụp lại hình ảnh khuôn mặt của bà và bà đồng ý. Do rào cản ngôn ngữ tôi và bà ấy chỉ trò chuyện được 10 phút, nhưng tiếng cười luôn ngập tràn giữa hai chúng tôi”, cô Shaw nói.

Tác phẩm đoạt giải nhất ở chủ đề “Sắc màu” – Ảnh: Erlend Dalhaug Daa

Ở chủ đề “Sắc màu” của tháng 12-2013, tác giả Erlend Dalhaug Daa (London, Anh) đã giành giải nhất với bức ảnh một ngư dân đang dùng đĩa tát nước ra khỏi thuyền giữa khung cảnh dòng sông – chảy qua địa phận Hội An – được bao phủ bởi một “biển” thực vật màu xanh.

Bức ảnh gây ấn tượng mạnh đối với ban giám khảo vì chụp đúng thời điểm người đàn ông đang tát nước, dòng nước bắn tung tóe làm gam màu xanh bức ảnh thêm sống động.

Xem thêm bài viết:

 Những bức ảnh đẹp tại cuộc thi ảnh của National Geographic 2013

28 cảnh tượng nên chiêm ngưỡng một lần trong đời

National Geographic: TP. Hồ Chí Minh sẽ bị “nhấn chìm” nếu băng 2 cực tan chảy