1001 ý tưởng hẹn hò vào mùa thu Hà Nội

25

“… Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ

Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương

Và anh có nghe khi mùa thu tới

Mang ái ân, mang tình yêu tới

Anh có nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé…”

Thu sang, người ta không chỉ ngân nga khúc tình ca của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên mà còn muốn xuống phố hẹn hò, cùng nhau ngắm nhìn, cảm nhận cơn gió heo may nhè nhẹ, làn sương sớm tà tà “đợi” mặt trời lên, con đường lá vàng lãng mạn, cùng nhau thưởng thức những thức quà chỉ có vào mùa thu Hà Nội, hít hà hương hoa sữa,…

Ý tưởng 1: Dậy sớm cà phê, ăn bún thang, làm gốm

Ý tưởng 1 - Ý tưởng hẹn hò vào mua thu Hà Nội

Ý tưởng 1 – Ý tưởng hẹn hò vào mua thu Hà Nội

Trong tiết thu se lạnh, người ta lại thèm một bát bún thang – món ăn được Vũ Bằng tả “giống như một bức tranh phong cảnh trong trẻo mà ở đó những mảng màu nguyên chất được đặt gần nhau chứ không pha lẫn”. Đâu phải ngẫu nhiên mà bún thang là món ăn cầu kỳ bậc nhất thủ đô, bạn nhỉ.

Địa chỉ ăn bún thang ở Hà Nội:

1. Bún thang – xôi gà: số 29 Hàng Hành

Giá: 40.000 VND – 55.000 VND/bát

2. Bún thang – phở gà bà Lộc: 18 Tô Hiến Thành

Giá: 45.000 VND/bát

3. Bún thang – phở gà số 7: 7 Hàng Buồm

Giá: 50.000 VND/bát thường, 90.000 VND/bát đặc biệt

 Bát bún thang nóng hổi vào sáng thu

Bát bún thang nóng hổi vào sáng thu

Ăn sáng xong rủ nhau đi “đá” cốc cà phê thì còn gì bằng? Và muốn hòa mình vào tiết thu nhất, sáng sớm bạn hãy chọn một quán vỉa hè. Tỉ dụ như cà phê Lực Hằng ở số 39 Tạ Hiện chẳng hạn. Gọi cốc cà phê nâu đá, mua thêm gói cốm của cô hàng rong, ngồi vừa nhâm nhi thức quà, vừa ngắm nhịp sống bình yên của người thủ đô vào buổi sáng.

Cà phê ở Tạ Hiện

Cà phê ở Tạ Hiện

Vì sao lại là đi vẽ gốm? Vì các bạn sẽ được trò chuyện ti tỉ thứ chuyện trên đời cùng người thương hay bạn bè trong khi vẽ gốm, được thỏa thích sáng tạo, được giải tỏa căng thẳng vô cùng hiệu quả, được “chữa lành” sau những giờ làm việc căng thẳng. Bọn mình có buổi hẹn hò ở Have U – một không gian rộng, có view ngoài trời xanh mát, có thể ngắm nhìn mùa thu Hà Nội. Ở đây các bạn nhân viên nhiệt tình, hướng dẫn từng bước nhỏ, cẩn thận và tỉ mỉ lắm nha.

Thông tin địa điểm trải nghiệm: Have U Pottery Painting Studio

Địa điểm: Tầng 3 số 1C Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 9h00 – 21h00 (Thứ ba – Chủ nhật), 13h00 – 21h00 (thứ hai)

Gửi xe: Cuối ngõ khu tập thể 3b Đặng Thái Thân 5.000 VND/ xe máy

Giá: Chọn các mẫu giá từ 100.000 VND/ sản phẩm (chưa bao gồm phí tráng men & nung)

Hẹn hò đi vẽ gốm

Hẹn hò đi vẽ gốm

Ý tưởng 2: Đạp xe ngắm phố, ăn phở chiên phồng, ngắm hoàng hôn Hồ Tây

Ý tưởng 2 – Ý tưởng hẹn hò vào mua thu Hà Nội

Đi xe máy “chán” rồi, hay bạn thử làm một tour đạp xe lượn lờ ngắm phố một cách chậm rãi xem sao? Thành phố mới triển khai dự án Xe đạp công cộng TNGo nên bạn có thể thỏa thích thuê xe các điểm khác nhau.

Chi phí: lần đầu tải ứng dụng TNGo nạp tối thiểu 50.000 VND, 5.000 VND đi được 30 phút, sau đó cứ trừ dần tài khoản (có nhiều điểm để thuê xe lắm, bạn Google search là ra nhé). Xe đạp công cộng mới xinh xắn, có chỗ kẹp điện thoại tiện lợi. Bạn có thể tham khảo con đường mùa thu này nha: Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Trúc Bạch, Trấn Vũ, Yên Hoa, Thanh Niên,…

ý tưởng hẹn hò vào mùa thu Hà Nội

Đạp xe ngắm phố vào thu

Ăn phở cuốn, phở chiên

Địa chỉ trải nghiệm: Phở cuốn Chinh Thắng – 7 Mạc Đĩnh Chi, Ba Đình

Thời gian mở cửa: 10h00 – 21h00

Giá: khoảng 70.000 VND/người

Món phở chiên trứng ở đây với mình là “đỉnh của chóp”, nếu thích thử phồng các bạn có thể gọi lẫn nhé.

Se lạnh đi ăn phở chiên

Se lạnh đi ăn phở chiên

Ngắm hoàng hôn Hồ Tây

Có một hôm em ngắm hoàng hôn những 43 lần. Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn…

(Hoàng tử bé | Antoine de Saint-Exupéry)

Chả phải buồn đâu, mà chỉ vì: Mùa thu, hoàng hôn ở Hồ Tây tình quá, thơ quá, không rủ ai đó đi chill thì thật có lỗi với thời tiết. Không biết từ bao giờ, Hồ Tây đã trở thành tọa độ ngắm hoàng hôn tình nhất Hà Nội. Cứ tầm 5,6 giờ chiều, các bạn trẻ lại rủ nhau đi “săn” mặt trời lặn ở đây.

Hoàng hôn - một trong những “đặc sản” của Hà Nội

Hoàng hôn – một trong những “đặc sản” của Hà Nội

Ý tưởng 3: Mua thức quà mùa thu, uống cà phê, ngắm tàu hỏa

Ý tưởng 3 – Ý tưởng hẹn hò vào mùa thu Hà Nội

Có những thức quà, chỉ có ở mùa thu Hà Nội, như thị, sấu chín, cốm, xôi cốm, hồng, chả rươi,… Mùa nào thì người ta lại mê mẩn thức nấy.

Bạn có thể tham khảo một số địa điểm mua quà thu dưới đây nha:

Thị thơm: 100.000 – 120.000 VND/kg, dọc đường Phan Đình Phùng (chỗ này cũng nhiều xe hoa xinh lắm, nhưng tầm hơn 8h00 mới có).

Cốm và xôi cốm: 25.000 VND/lạng, đoạn gần Nhà Thờ có nhiều hàng, mình hay mua cô bán rong hay ngồi chỗ giao Lý Quốc Sư và Chân Cầm.

Những thức quà chỉ có ở mùa thu

Những thức quà chỉ có ở mùa thu

Uống cà phê, ngắm tàu hoả

Địa chỉ trải nghiệm: 11 present ở số 16D Phùng Hưng, Hoàn Kiếm

Giá: khoảng 50.000 VND/ly. Mình gọi một cold brew uống có hậu vị ngọt nhẹ; trà thơm và ngọt vừa, nhâm nhi cùng gói cốm, quả thị thơm mua ở gánh hàng rong, đúng chuẩn combo mùa thu thủ đô.

Ngồi cà phê ngắm tàu ở Phùng Hưng

Ngồi cà phê ngắm tàu ở Phùng Hưng

Ý tưởng 4: Đi chụp ảnh Hàn Quốc, ăn chả cá, uống trà đá vỉa hè

Ý tưởng 4 - Ý tưởng hẹn hò vào mùa thu Hà Nội

Ý tưởng 4 – Ý tưởng hẹn hò vào mùa thu Hà Nội

Đi chụp ảnh Hàn Quốc ở studio

Vào cái mùa đẹp nhất năm nay, lũ bạn lại muốn rủ nhau đi lưu giữ chút kỉ niệm qua những tấm ảnh lấy ngay.

Thông tin địa điểm trải nghiệm: mothaiba studio

Địa chỉ: 63 Mã Mây, Hoàn Kiếm

Thời gian mở cửa: 10h00 – 22h00, cuối tuần mở đến 23h00

Chi phí: 70.000 VND/lượt (4 ảnh, 2 tấm)

Ở đây nhiều phụ kiện hay ho, màu Hàn Quốc xinh xắn, có cả hướng dẫn bạn tạo dáng đó!

Rủ lũ bạn đi chụp ảnh Hàn Quốc

Rủ lũ bạn đi chụp ảnh Hàn Quốc

Ăn chả cá xèo xèo

Địa chỉ trải nghiệm: Chả cá 84 – 84 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian mở cửa: 18h00 – 22h00 (có hôm hết khách sớm cô sẽ nghỉ sớm 21h00, bạn định qua thì có thể gọi trước nha)

Giá: 140.000 VND/người (Giá đĩa món thì tầm trung 135.000 VND/suất chả cá, 135.000 VND/suất lòng; đi 2 người gọi mỗi thứ một suất là đủ)

Chả cá ở đây chắc thịt, miếng to vừa, lòng cá dai giòn; ăn kèm rau hành lạc mắm tôm ngon. Canh cá, cháo cá, thạch dừa tráng miệng đều được tặng. Quán gia đình, phục vụ ở quán đều là anh chị cô chú lớn tuổi, mọi người ai cũng xởi lởi. Những điểm tinh tế mình thích ở Chả cá 84 như có lót tay cầm chảo đỡ nóng, có dầu ăn và lạc để sẵn nếu muốn ăn thêm, được hỗ trợ để xe khi đến và dắt xe khi về,…

Thưởng thức món được mệnh danh là tinh hoa ẩm thực phố cổ

Thưởng thức món được mệnh danh là tinh hoa ẩm thực phố cổ

Uống trà đá vỉa hè

Hẹn hò ở quán cà phê nhiều rồi, hay mùa thu này, mình đi lê la trà đá vỉa hè? Quán dân dã lắm, bình dị lắm nhưng cũng thoải mái lắm. Chọn một góc quán quen trên phố Quang Trung, gọi 2 cốc trà đá, ăn cùng bọc cốm thơm, cùng đám bạn buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, nghĩ thôi đã thấy chill rồi, các bạn nhở?

Địa chỉ: 30 Quang Trung, đối diện All Day coffee (Quán nằm dưới cây khế to, có sạp báo siêu xinh này)

“Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm?”

“Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm?”

làm người ở lẫn cả người đi đều xao xuyến, nhớ nhung bởi nhiều lý do. Có người vì trót “say” mùi hương hoa sữa, có người lại mê mẩn cái tiết trời se lạnh lúc sáng sớm và khi đêm đến, có kẻ lại phải lòng những thức quà thu, có người khác lại yêu cái sự lãng đãng mà nên thơ của thu,…

Mùa thu Hà Nội không dài và những ngày “đậm” chất thu nhất không có nhiều, bởi vậy tranh thủ những ngày thu này, bạn hãy lên lịch hẹn với ai đó ở thủ đô nhé!